(HPĐT)- Hình ảnh đẹp quê hương, đất nước được nhiều nghệ sĩ đưa vào MV nhạc (sản phẩm âm nhạc kết hợp hình ảnh) thời gian qua và được người xem đón nhận. Những MV này càng có ý nghĩa khi góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, kích cầu du lịch trong nước khi dịch COVID-19 chưa cho phép chúng ta đón khách quốc tế.

MV “Hà Giang ơi” của nam ca sĩ Quách Beem được khán giả đón nhận thời gian vừa qua với hơn 15 triệu lượt người xem.
Ca sĩ Huyền Trang - quán quân Sao Mai 2013 dòng nhạc dân gian vừa phát hành MV Anh có về Quảng Bình cùng em. Trong MV này, nhiều hình ảnh đẹp của Quảng Bình được giới thiệu, không chỉ là phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mà còn có những hình ảnh đời thường của người dân miền Trung. Huyền Trang chia sẻ, khi thực hiện MV này, cô muốn góp phần quảng bá du lịch quê hương để hưởng ứng chiến dịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động. Tới đây, Huyền Trang tiếp tục thực hiện các MV về 63 tỉnh, thành phố.
Cũng là sản phẩm âm nhạc về Quảng Bình, MV Quảng Bình trong anh (sáng tác NSƯT Quốc Nam, đạo diễn Philip Phạm) do ca sĩ Trần Nguyên Thắng và Huyền Trang vừa ra mắt được công chúng đón nhận và đánh giá cao. Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung được sáng tác theo tiết tấu nhanh và giai điệu - ca từ bắt tai, dễ nghe, dễ thuộc. Quảng Bình trong anh muốn nói dù nắng gió, bão giông, nhưng những người con Quảng Bình luôn mạnh mẽ vươn lên, càng khó khăn, càng vất vả càng hun đúc vẻ đẹp của người phụ nữ Quảng Bình thêm mặn mà, đậm đà, sắc sảo, nhưng cũng rất dịu dàng đáng yêu. Hình ảnh MV mang đến người xem bức tranh Quảng Bình không chỉ đẹp hùng vĩ về thiên nhiên, mà còn đậm đà và sắc sảo bởi vẻ đẹp của những con người nơi đây. MV của Trần Nguyên Thắng và Huyền Trang vì thế cũng góp phần quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất Quảng Bình lịch sử đến khắp mọi miền Tổ quốc.
Đặc biệt, ca sĩ - nhạc sĩ Quách Beem vừa xác lập kỷ lục với MV Hà Giang ơi có hơn 15 triệu lượt người xem trên kênh youtube. Ca khúc của Quách Beem với ca từ mộc mạc, bay bổng và giai điệu hấp dẫn thu hút sự quan tâm và yêu thích của công chúng: Đường Hạnh Phúc nghĩa tình hoa máu/ Mã Pí Lèng hùng vĩ non sông/ Hà Giang ơi sao mà yêu thế/ Lúa vào mùa say cả thi nhân/ Cô gái Mèo thổi hồn vào đất/ Tam giác mạch hương sắc nghiêng trời/ Hà Giang ơi sao mà nhớ thế/ Khâu Vai về ai nhớ tương tư…
Phần hình ảnh trong MV Hà Giang ơi được Quách Beem quay chân thực với sự tham gia của nhiều em nhỏ ở địa phương. Qua MV của Quách Beem, người xem có thể được thấy Hà Giang thiên nhiên hùng vĩ, cảnh đẹp hút hồn, say đắm lòng người. Qua tác phẩm này, Quách Beem đưa Hà Giang đến gần hơn với mọi người, ai cũng thêm yêu mến miền đất nơi địa đầu Tổ quốc dù không phải là quê hương của mình. MV Hà Giang ơi được ví như một sản phẩm nghệ thuật kéo khách du lịch về với những Đồng Văn, Mèo Vạc, Mã Pì Lèng, Đường Hạnh Phúc, Khâu Vai…
Trước đó, MV Bao la Việt Nam (nhóm X2X và Mili-K sáng tác) với phần thể hiện của 12 nghệ sĩ nổi tiếng như: Minh Hằng, Võ Hoàng Yến, Hương Ly, LyLy, Vinh Trần, Lê Ngọc Trinh... phát hành trên kênh youtube, đạt kỷ lục hơn chục triệu lượt xem. Đúng như tên gọi, Bao la Việt Nam đem đến người xem những hình ảnh đẹp của các địa phương ở nước ta trải dài từ Bắc vào Nam với gần như đưa tất cả danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước hình chữ S vào trong khuôn hình. Các nghệ sĩ chia sẻ, Bao la Việt Nam không ngoài gì khác là khơi dậy tình yêu đối với cảnh quan, con người Việt Nam cùng thông điệp: chẳng cần đi đâu xa, quê hương ta có rất nhiều nơi tươi đẹp để khám phá. Ngoài hình ảnh chạm đến trái tim người xem, giục mọi người hãy “xách ba lô lên và đi”, phần lời của Bao la Việt Nam cũng nói về niềm tự hào Việt Nam và có giai điệu vui tươi, sôi động.
Ca sĩ Thu Hằng cũng để lại nhiều ấn tượng với MV Nhà em ở lưng đồi. Trong MV này, Thu Hằng khiến người xem bị “thôi miên” bởi ngay từ giây đầu như lạc bước vào nơi thần tiên khiến tâm hồn mỗi người trở nên an bình, nhẹ nhàng và lâng lâng niềm hạnh phúc, một xúc cảm an lành cứ tan chảy dần trong cơ thể. Hình ảnh trong MV Nhà em ở lưng đồi được quay tại Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) có cái nắng mùa đông vàng rực rỡ mà trong trẻo, những ngọn đồi xanh ngát bình yên, trong lành đến từng ngọn cỏ. Xem sản phẩm nghệ thuật này của Thu Hằng, người xem được chạm vào những đám mây trắng vờn quanh đỉnh núi, hoà vào hơi thở thiên nhiên hoang sơ và gần hơn những em nhỏ vùng cao mộc mạc cùng những nụ cười hồn nhiên không vướng chút suy tư... ở Y Tý.
MV Đi để trở về 2 của nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn cũng “làm mưa làm gió” ở làng nhạc trẻ năm qua. Lấy bối cảnh tại thành phố sương mù Đà Lạt với những hình ảnh quen thuộc tại hồ Tuyền Lâm, ga Đà Lạt, đường ray Trại Mát, hay cánh đồng ngàn hoa, MV Đi để trở về 2 đem đến những địa danh đẹp nhất của Đà Lạt. Mỗi địa điểm đi qua của Soobin Hoàng Sơn trong MV đều mang lại cảm giác thân quen với bất kỳ ai. Hay nữ ca sĩ Bích Phương, cô ghi điểm với công chúng qua MV Gửi anh xa nhớ, khai thác khéo léo nét hoài cổ và những góc phố nhuốm màu thời gian của Hội An (tỉnh Quảng Nam). Trong MV của Bích Phương, khung cảnh Hội An mùa hè xanh mát với những con phố nhuộm màu rực rỡ của hoa giấy, của những bức tường vàng đặc trưng càng làm sản phẩm nhạc hình của nữ ca sĩ này trở nên lãng mạn và ngọt ngào.
Thực tế trên cho thấy, nhiều MV của ca sĩ trẻ ở nước ta ngoài phần âm nhạc còn có cả cảnh đẹp thiên nhiên và nên thơ ở khắp mọi miền Tổ quốc. Điều này góp phần giới thiệu tới người xem trong và ngoài nước biết đến Việt Nam có nhiều cảnh đẹp mê hồn, say đắm để hối thúc người người nhà nhà “xách ba lô lên và đi” tới mọi miền Tổ quốc./.
Khôi Nguyên