Tin tức

Mỹ khởi động tuần tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Đỗ Huyền Anh 09/09/2026 13:09

Ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hoạt động tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9, khẳng định nước Mỹ sẽ không bao giờ quên thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Máy bay thương mại số 175 của Hãng hàng không United Airlines tiếp cận Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới ở New York (Mỹ), sau khi tòa tháp phía Bắc bị tấn công khủng bố, ngày 11/9/2001. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay thương mại số 175 của Hãng hàng không United Airlines tiếp cận Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới ở New York (Mỹ), sau khi tòa tháp phía Bắc bị tấn công khủng bố, ngày 11/9/2001.

Ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001, đồng thời cam kết nước Mỹ sẽ "không bao giờ quên" thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.

Tại sự kiện diễn ra tại Ellipse do tổ chức Tunnel to Towers Foundation khởi xướng, ban tổ chức đã trưng bày một thanh dầm thép khổng lồ, dài 6,3m, nặng gần 7.700 kg, được thu hồi từ tòa tháp phía Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York.

Dầm thép này đã được vận chuyển khắp đất nước trong nhiều tháng trong khuôn khổ chương trình "Steel Across America" nhằm tưởng niệm các nạn nhân và những người hùng trong ngày 11/9.

Ngày 11/9, dầm thép sẽ được đưa trở lại New York trong một đoàn diễu hành, tái hiện hành trình của người lính cứu hỏa thành phố New York Stephen Siller, người đã thiệt mạng khi tham gia ứng phó vụ tấn công.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Trump nhấn mạnh vụ khủng bố ngày 11/9 là một trong số ít những sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử, tạo ra sự phân định rõ rệt giữa thời kỳ trước và sau sự kiện này. Ông nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của mảnh thép được đặt tại đây, cho rằng đây là lời nhắc nhở về sức mạnh và khả năng vượt qua những thử thách của nước Mỹ trước các mối đe dọa và khủng bố.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đặc biệt tưởng niệm hai người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công: là người lính cứu hỏa của thành phố New York Jeffrey Palazzo và nhà giao dịch chứng khoán trẻ tuổi Welles Crowther, người được biết đến với biệt danh "người đàn ông đeo khăn rằn đỏ" sau khi cứu sống nhiều người trong vụ tấn công.

Tổng thống Trump đã truy tặng ông Crowther Huân chương Tự do của Tổng thống - phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ. Mẹ và chị gái ông Crowther đã thay mặt gia đình nhận huân chương.

Ông Trump cho biết Lực lượng Tuần duyên Mỹ cũng sẽ đưa vào hoạt động một tàu phản ứng nhanh mới tại New York vào cuối tuần này để tưởng nhớ ông Palazzo, một quân nhân dự bị của lực lượng.

Đỗ Huyền Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ khởi động tuần tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9