(HPĐT)- Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỹ thuật Hải Phòng trở lại ấn tượng với những dấu ấn mới về số lượng, chất lượng tác phẩm mới, cùng nỗ lực của đội ngũ sáng tác để tổ chức các triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm, triển lãm thường niên, mở ra hành trình hội nhập với cả nước và quốc tế…

Họa sĩ Đặng Tiến và Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm bên bức tranh “Nắng sớm ngoại thành”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
“Làn gió mới” từ đội ngũ sáng tác trẻ
Sáng cuối năm 2023, tại phòng vẽ của Hội Mỹ thuật Hải Phòng trong khuôn viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố (19 phố Trần Hưng Đạo), các họa sĩ quây quần, hý hoáy ký họa, trò chuyện chung quanh cây cọ vẽ và những chuyến đi.
Họa sĩ trẻ Bùi Anh Hào giới thiệu vui: “Năm nay, Đoàn Đức Hùng là được… vợ yêu nhất!”. Bởi, năm 2023, Hùng không chỉ vẽ hơn cả thường xuyên (hơn 12 giờ/ngày), mà còn dường như đang vào “độ chín”, thăng hoa qua các tác phẩm. Kết quả không ngoài mong đợi. Năm qua, anh có triển lãm cá nhân mang tên “Chuyện mình” tại Đà Lạt như tự sự bằng nghệ thuật ghi lại dấu ấn mới về nghề; cùng họa sĩ Đặng Tiến tham gia trại sáng tác quốc tế diễn ra tại Hà Nội; tham gia triển lãm nhóm 8 họa sĩ Hải Phòng tại Hà Nội cuối tháng 11-2023. Tại các triển lãm đó, tranh của Hùng được nhiều nhà sưu tập trong nước chú ý, thậm chí mua từ trước khi triển lãm. Cuối năm 2023, anh vinh dự có tác phẩm được chọn treo và đoạt giải nhì tại Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng…
Cũng như vậy, với họa sĩ trẻ Phạm Hoàng Hà, năm qua ghi dấu ấn mới, khi anh tìm tòi chất liệu mới, từ sơn dầu sang giấy dó. Hà giới thiệu các bức tranh “Phóng sinh” về cô gái thả chim, hay “Cha con” về người cha kiệu con gái trên cổ bên cánh đồng lúa vàng bát ngát. Tranh của Hà khai thác những gam màu khó như “hoàng thổ”, ghi đá…, cách đặc tả người cũng khá lạ, chúm chím cười, gò má đỏ hồng như những cô gái Nga, nhìn sâu thẳm trong đó lại chan chứa tình yêu thương. Tham gia triển lãm nhóm 8 họa sĩ Hải Phòng tại Hà Nội, Phạm Hoàng Hà cũng có 4/5 tranh được bán ngay tại triển lãm…
Nhiều tên tuổi mới của mỹ thuật Hải Phòng tích cực sáng tác, mang đến “làn gió tươi mát” năm 2023 được “điểm danh”, như: Đỗ Tuấn Thành, Bùi Duy Hiếu, Bùi Anh Hào, Phạm Xuân Diệu, Phạm Anh Tuấn, Lê Văn Lương, Quang Thanh, Cao Nam Tiến, Đoàn Văn Tới, Cao Thục; các nữ họa sĩ Bùi Thu Hường, Thùy Nga, Bích Ngà, Đỗ Hà… đang khẳng định mình qua các triển lãm, tranh đến được với thị trường, để các họa sĩ ngày càng “sống được “ bằng nghề.
Vươn tầm cả nước và quốc tế
Họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng cho biết, ở giai đoạn này, mỹ thuật đất Cảng có bước chuyển mình và phát triển đáng ghi nhận, được biểu hiện ở lực lượng sáng tác hùng hậu, số lượng và chất lượng tác phẩm được công bố, sự phong phú, đa dạng đề tài, thể loại sáng tác, nhất là vươn tới thị trường tranh của khu vực, trong nước và quốc tế. Chỉ tính riêng năm 2023, nhiều cuộc đi thực tế, trại sáng tác liên tục được Hội tổ chức, với nhiều hình thức, quy mô khác nhau, chẳng hạn, chuyến thực tế tại cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), đảo Cái Chiên (Quảng Ninh)…
Nhiều họa sĩ vươn mình, khẳng định tên tuổi bằng cách tham gia các triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, các họa sĩ Hải Phòng tích cực tham gia các triển lãm khu vực và quốc tế, như: Triển lãm “Hương gió phương Nam - Hội họa Việt Nam ngày nay” tại Mông Cổ; trại sáng tác quốc tế tại Hà Nội; Triển lãm mỹ thuật giao lưu Hải Phòng (Việt Nam) - Gwangju (Hàn Quốc) được tổ chức tại Hải Phòng... “Triển lãm mỹ thuật Hải Phòng dần trở thành địa chỉ quen thuộc của giới mỹ thuật, nhà sưu tập của nhiều tỉnh, thành phố. Có thể khẳng định, trung tâm mỹ thuật của cả nước và quốc tế đang dần hình thành ở Hải Phòng. Trên con đường hội nhập đó, chúng tôi tiếp tục xây dựng thương hiệu mỹ thuật Hải Phòng, gần nhất là triển lãm 3 thành phố Hà Nội - Hải Phòng - thành phố Hồ Chí Minh và các triển lãm chuyên đề lớn khác…”, họa sĩ Đặng Tiến khẳng định...
Một sáng vẽ chung của các họa sĩ Hội Mỹ thuật thành phố khép lại êm đềm như thế. Khi về, mỗi họa sĩ có vài bức ký họa, hoặc từ cuộc giao lưu, đàm đạo nảy ra cảm hứng mới, có khi chỉ đơn giản là thư giãn sau một đêm vừa thao thức bên toan, màu vẽ… Tất cả cũng đều hướng tới những ý tưởng nghệ thuật, dự án sáng tác mới…/.
Hải Hậu