"Nắng ấm" nơi xóm chài Máy Chai

28/11/2017 10:33

Trung Kiên

Với người dân xóm chài, cái được lớn nhất là con cái họ "Được đi học, biết chữ".

Anh Tuệ nhớ lại năm 2005, khi được phân công làm trinh sát khu vực này, nhận thấy cuộc sống người dân xóm chài bấp bênh “ăn bữa trưa, lo bữa chiều”, nhất là trẻ em không được đến trường, anh phối hợp chính quyền địa phương vận động đưa các hộ thuyền chài lên bờ. Năm 2012, hình hài con đường bê-tông dài 100 mét và làng chài trên bờ với những mái nhà tôn nho nhỏ thay cho con thuyền mỏng manh, dần hiện hữu.

Trong số hơn 100 khẩu của 21 hộ ngày đó, hơn chục trẻ trong độ tuổi được lên bờ đi học. Để cho bọn trẻ được đi học cũng không phải là điều dễ dàng. Anh phải làm hồ sơ xin xác nhận hộ nghèo cho các gia đình, rồi vận động trường học để cho trẻ tới lớp. Việc làm của anh khiến người dân thay đổi hẳn nhận thức. Từ chỗ không coi trọng việc học hành, đến giờ, các gia đình đều mong cho con được đi học, đặc biệt có 2 cháu đỗ đại học, niềm vui ấy khiến nhiều người dân làng chài rơi nước mắt.

Em Bùi Thị Mai Phương (học sinh đang đứng) học lớp 5E5 Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Ngô Quyền) là một trong số rất nhiều trẻ em xóm chài được đến trường học. Em Phương chia sẻ, cháu phấn đấu học thật giỏi, để bố mẹ vui mừng, tự hào. Sau này có công việc ổn định, em sẽ kiếm thật nhiều tiền dựng căn nhà khang trang bố mẹ em.

Nhiều gia đình mong “an cư, lạc nghiệp”, để con cái có điều kiện ổn định để tới trường, tới lớp chứ cuộc sống sông nước nhiều khi các cháu chịu thiệt thòi nhiều lắm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Nắng ấm" nơi xóm chài Máy Chai