(HPĐT)- Gần 10 năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam và nước bạn Lào, khi trở về quê hương, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Ngọc Khuê, ở phường Lam Sơn (quận Lê Chân) luôn nghĩ rằng mình may mắn hơn rất nhiều đồng đội. Điều đó thôi thúc ông nhiều lần đi tìm thông tin liệt sĩ, hài cốt của đồng đội và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, mong phần nào giúp đỡ những người dân, cháu nhỏ còn khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Ngọc Khuê tặng quà học sinh khi đoàn đi tìm hài cốt các liệt sĩ ở Tây Nguyên năm 2012.
“Năm 1992, tôi bắt đầu đi tìm hài cốt đồng đội khi thấy nhiều gia đình liệt sĩ mong ngóng, không biết liệt sĩ nằm ở đâu để đưa về”, ông Khuê trải lòng. Lúc đầu, ông đi một mình, lần theo trí nhớ khi xưa tại chiến trường Quảng Trị, vào các nghĩa trang khu vực đơn vị chiến đấu và có người hy sinh để thu thập thông tin, thông báo tới các gia đình đồng đội. Sau chuyến đi đó, suốt gần 20 năm năm nào ông Khuê cũng đi tìm đồng đội và thường xuyên tìm được thông tin, hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ miền Trung, miền Nam. Từ năm 2002, ông Khuê tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cùng nhiều anh em trong Câu lạc bộ tình nguyện đi tìm hài cốt liệt sĩ đoàn Sao Vàng. Có những năm đi tới 3-4 lần, phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đưa hàng chục hài cốt liệt sĩ về quê nhà.
Ông Khuê cho biết, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không dễ do địa hình, địa vật thay đổi quá nhiều sau mấy chục năm chiến tranh. Có những trường hợp tìm được nhưng tên trên giấy tờ và bia mộ khác nhau phải nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ. Ông Khuê nhớ nhất năm 2009, trường hợp liệt sĩ Bùi Văn Thi, quê ở huyện Cát Hải, đã tìm thấy phần mộ ở huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), nhưng trên bia mộ ghi là Bùi Đức Thi. Do có sự không đồng nhất về tên đệm nên Ban quản lý nghĩa trang nơi đang đặt hài cốt không cho gia đình di chuyển. Vì vậy, ông quyết định tìm đến Sở Lao độngThương binh và Xã hội tỉnh Bình Định nhờ lãnh đạo Sở liên lạc với Sở Lao độngThương binh và Xã hội Hải Phòng xác nhận thông tin về nhân thân, quê quán và khẳng định “liệt sĩ Bùi Văn Thi và Bùi Đức Thi là một”. Nhờ sự nhiệt tình trách nhiệm cao của 2 cơ quan, trong 2 ngày, công việc của gia đình liệt sĩ Bùi Văn Thi được giải quyết, hài cốt được đưa về quê hương an toàn.
Mỗi lần đi tìm mộ liệt sĩ, ông Khuê cùng các anh em cố gắng xin sao chép lại danh sách liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhất là liệt sĩ có quê quán tại Hải Phòng, từ đó phân loại, báo thông tin về các gia đình. Ông cũng cùng đồng đội đoàn Sao Vàng xây dựng được “ngân hàng thông tin về liệt sĩ” với hàng vạn thông tin liệt sĩ ở nhiều nơi trên toàn quốc. Trong mỗi chuyến đi tìm đồng đội ấy, ông Khuê cùng các anh em quyên góp những phần quà dành tặng trẻ em, người dân vùng chiến trường xưa còn nhiều khó khăn, gian khổ với tổng số khoảng 10 nghìn bộ quần áo các loại, hơn 3 nghìn quyển vở và hàng nghìn quyển tranh, truyện, bút viết, đồ chơi, tiền mặt…
Gần 10 năm nay, CCB Nguyễn Ngọc Khuê dành thời gian thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Trong các đợt bão lũ năm 2019-2020, ông Khuê quyên góp được 2.200 bộ quần áo cũ, sách vở, bút, truyện… mang về phân loại, sắp xếp thành từng món, rồi đóng thành từng gói, từng hộp gửi theo xe ô tô của các phật tử chùa Cao Linh (huyện An Dương) cứu trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Năm 2019, ông Khuê không đi an dưỡng theo chế độ dành cho thương, bệnh binh, mà dành số tiền hơn 1 triệu đồng tiêu chuẩn an dưỡng gửi vào hệ thống MTTQ để làm công tác từ thiện, nhân đạo. Hiện nay, mỗi khi có thời gian, ông vẫn tới các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quận Lê Chân chăm sóc các phần mộ, dọn dẹp vệ sinh làm đẹp thêm khuôn viên nghĩa trang. CCB Nguyễn Ngọc Khuê chia sẻ, công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thu thập thông tin, làm từ thiện, nhân đạo xuất phát từ mong muốn của bản thân, muốn đóng góp một phần nhỏ bé tri ân các gia đình liệt sĩ, các đồng đội đã hy sinh, đồng thời giúp đỡ chút ít đồng bào nghèo nơi vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. CCB Nguyễn Ngọc Khuê tự nhủ còn sức khỏe sẽ tiếp tục tâm nguyện làm từ thiện, nhân đạo, để mỗi ngày cuộc sống của ông thêm ý nghĩa./.
