“Năng lượng tôi có được là nhờ các học trò...”

An Nhiên 30/10/2020 13:29

Cô giáo Trần Thị Ninh.

(HPĐT)-  14 năm tham gia công tác Đoàn, với cô giáo Trần Thị Ninh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An) dường như trở thành “duyên nợ”. Mỗi khi mệt mỏi, chị lại nhận được những tình cảm, chia sẻ, động viên kịp thời từ học trò. Nguồn năng lượng dồi dào đó giúp chị tiếp tục cống hiến, liên tiếp đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý, gần đây nhất là Giải thưởng Lê Chân năm 2019.

Gặp cô giáo Trần Thị Ninh khi chị đang chuẩn bị giáo án môn Tiếng Anh cho tiết học sắp tới. Đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính, ánh mắt tập trung nhưng miệng vẫn không quên nở nụ cười tươi. Chia sẻ những niềm vui và kỷ niệm gắn với công tác Đoàn, chị bộc bạch: “Nhiều người vẫn nghĩ chắc thời sinh viên, tôi sôi nổi lắm nhưng thực ra, mãi đến khi công tác tại Trường THPT Lê Quý Đôn, tôi mới tham gia hoạt động Đoàn. Đến giờ, tôi thực sự biết ơn công tác Đoàn giúp tôi ngày càng hoàn thiện, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động, biến tôi trở thành con người năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm...”.

Không chỉ là giáo viên giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, trong vai trò thủ lĩnh Đoàn Thanh niên, chị Ninh còn năng động, nhiệt tình, luôn tìm tòi, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đến sân chơi lành mạnh, bổ ích với đoàn viên, học sinh. Chị cho biết: “Trong thời đại công nghệ 4.0, giới trẻ tiếp cận nhiều luồng tư tưởng, tốt có, xấu có. Nếu không định hướng, các em dễ sa đà vào những hành vi sai lệch, lâu dần ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách, đạo đức sống”.

Bởi thế, phần lớn các hoạt động Đoàn do chị tổ chức đều chú trọng đến công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống và các hoạt động truyền thống. Nhiều chương trình chuyên đề như “Lý tưởng tuổi 18”, “Tổ quốc và những người lính”, “Tuổi 18 – Yêu đất nước”, “Chúng con vâng lời Bác”, “Xuân yêu thương”, “Hành trình về nguồn” thu hút học sinh toàn trường tham gia. Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn giao thông, hiếu máu tình nguyện, hưởng ứng các ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, xóa quảng cáo bẩn, làm sạch bãi biển Đồ Sơn...

Đặc biệt, chị cùng các học trò đảm nhận phụng dưỡng hai Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn quận Hải An từ năm 2016 đến nay. “Hằng tháng, các em không chỉ thăm hỏi, tặng quà các Mẹ mà còn được các Mẹ kể chuyện thời chiến tranh, giúp các em thêm hiểu, thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Các em có nơi để học tập, sinh hoạt, các Mẹ có người để bầu bạn, tâm sự, ai cũng vui, cũng háo hức mong chờ những dịp gặp mặt. Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến những khoảnh khắc ấy...”, chị tâm sự.

Luôn tâm niệm “không để học sinh nào đứng ngoài hoạt động Đoàn”, cô giáo Trần Thị Ninh tâm đắc khi thành lập 14 câu lạc bộ sở thích, đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt ngoài giờ học của các em. Nhiều câu lạc bộ mạnh, thu hút đông thành viên như “Sách và hành động”, “Phát thanh và tuyên truyền”... Qua đó, các em được giao lưu, trau dồi kiến thức, kỹ năng và tự tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa bài bản, chuyên nghiệp.

Luôn tất bật với guồng quay của công việc giảng dạy, công tác Đoàn, nhưng cô giáo Ninh luôn thể hiện nguồn năng động tích cực. Chị bộc bạch: “Hằng ngày, tôi được tiếp xúc với các cô cậu học trò 17, 18 tuổi luôn trẻ trung, năng động, sôi nổi, cảm thấy bản thân như trẻ lại. Rồi tình cảm thân thương của học trò dành cho mình như tiếp thêm động lực cho tôi. Chỉ đơn giản là chai nước mát đặt trên bàn làm việc, mảnh giấy nhỏ ghi vài lời động viên hay những tâm sự thầm kín của tuổi mới lớn mà chúng chỉ dám nói với riêng chị Ninh... Bấy nhiêu thôi cũng khiến mọi mệt mỏi tiêu tan, tăng thêm động lực để tôi lại dành toàn bộ tâm huyết trong công việc...”./.

An Nhiên
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Năng lượng tôi có được là nhờ các học trò...”