Náo nức ngày hội tòng quân

15/02/2017 08:47

Trong nắng tháng Giêng rạng ngời khắp nẻo đường thành phố, sáng 14-2, hàng vạn người dân Hải Phòng tập trung về các điểm giao, nhận quân chia tay 2674 chiến sĩ nhận nhiệm vụ về các đơn vị quân đội, công an nhân dân. Nụ cười, sự hồi hộp, cả những giọt nước mắt bịn rịn của người thân, bạn bè chia tay chiến sĩ góp thêm những cung bậc cảm xúc của ngày hội tòng quân.

Người dân huyện Thủy Nguyên tạm biệt các tân binh trong ngày nhập ngũ.

Những điểm hẹn giao quân

Sân vận động thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) náo nức hơn ngày thường. Người dân từ các xã trên địa bàn huyện tập trung về đây đều chung tâm trạng bồi hồi xen lẫn nao nao khi chuẩn bị chia tay 515 con em của huyện Thủy Nguyên lên đường nhập ngũ.

Trong dòng người nườm nượp hướng về sân vận động huyện, ông Phạm Hữu Lợi, thôn 1, xã Hoa Động, chung cảm xúc hồi hộp chuẩn bị chia tay con trai là Phạm Hữu Lộc, sinh năm 1995, vào quân đội thực hiện nghĩa vụ của người lính. Gia đình ông có truyền thống quân đội, chứng kiến giây phút con sắp lên đường, kỷ niệm những ngày từng chiến đấu trên chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang) ùa về trong ông. Chia sẻ về cảm xúc trong ngày hội tòng quân, ông Lợi tự hào cho biết: “Là người cha, người mẹ, khi chia tay con mình ai cũng buồn, nhất là lần đầu các cháu sống xa nhà. Song đây là vinh dự với gia đình khi chứng kiến con em mình trưởng thành và được đứng trong lực lượng vũ trang nhân dân, đóng góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tôi và gia đình sẽ là hậu phương vững chắc để các cháu yên tâm làm tròn nhiệm vụ ở đơn vị”.

Có mặt tại sân vận động trung tâm huyện An Dương chia tay con trai Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1998, được huấn luyện tại Lữ đoàn 147 quân chủng Hải quân, chị Nguyễn Thị Huyền ở thôn Đoạn Xá, xã Quốc Tuấn, tâm sự: “Cháu vừa học xong THPT nhưng gia đình vẫn ủng hộ cháu nhập ngũ trước khi thi đại học. Sau này, khi được rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ, cháu có thể tiếp tục học để thi vào đại học. Khi ấy, lựa chọn theo học ngành nào của cháu sẽ phù hợp, chuẩn hơn”.

Ở huyện Tiên Lãng, sân vận động trung tâm huyện là điểm hẹn của lễ giao, nhận quân năm nay. Không giấu niềm xúc động, chiến sĩ mới Vũ Quốc Đoạt, xã Cấp Tiến, bộc bạch về dự định rèn luyện của mình trong thời gian tại ngũ: “Khi về đơn vị mới, em sẽ chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của chỉ huy các cấp, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, đạo đức, lối sống, tác phong của người quân nhân cách mạng”.

Muôn nẻo đường đều dẫn về những điểm hẹn giao quân. Những thanh niên ưu tú của 14 quận, huyện trong ngày này trở thành những chiến sĩ mới, nhận nhiệm vụ trong các đơn vị lực lượng vũ trang để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.

Tuổi trẻ thành phố Cảng nô nức lên đường nhập ngũ.

Chiến sĩ mới: Dự định và nguyện vọng

Phó bí thư Huyện Đoàn Thủy Nguyên Phạm Đức Mạnh cho biết, 515 thanh niên tham gia nghĩa vụ tại các đơn vị quân đội, lực lượng vũ trang của thành phố đều là những đoàn viên ưu tú của huyện, là các thanh niên xung kích, tình nguyện trong các hoạt động của địa phương. Họ sẽ là những chiến sĩ tích cực, trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao quý mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Không chỉ hơn 500 chiến sĩ mới của huyện Thủy Nguyên, chiến sĩ của các quận, huyện trong đợt giao, nhận quân năm nay đều là những thanh niên ưu tú được tuyển lựa từ các địa bàn khu dân cư của thành phố. Theo Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Hồng Bàng Tô Đình Đại, sau hơn 3 tháng triển khai, với sự vào cuộc chủ động, tích cực, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường, quận Hồng Bàng tuyển chọn được 119 công dân ưu tú, bảo đảm các điều kiện về đạo đức, chính trị, văn hóa, sức khỏe lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Mỗi chiến sĩ đều phấn khởi, tự hào khi đứng trong hàng ngũ bộ đội cụ Hồ. Những dự định và nguyện vọng được sẻ chia càng tăng thêm ý nghĩa của ngày hội tòng quân. Như tâm sự của chiến sĩ công an nghĩa vụ Nguyễn Văn Phong, thôn 5, xã Kỳ Sơn (huyện Thủy Nguyên), sinh năm 1998 vừa tốt nghiệp THPT: “trở thành chiến sĩ công an là ước mơ từ nhỏ của tôi. Hình ảnh người chiến sĩ công dân nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” in đậm trong tâm trí tôi. Trong môi trường mới, tôi nguyện sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính, trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nay trở thành sự thật đối với chiến sĩ mới Lê Công Trình, 24 tuổi, ở thị trấn An Dương (huyện An Dương). Dự định của Lê Công Trình: “Môi trường quân đội sẽ là nơi lý tưởng để tôi rèn luyện bản thân, trau dồi vốn sống, nhanh chóng trưởng thành. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi cũng dự định xin việc làm tại các đơn vị quân đội”.

Ngày hội tòng quân tập trung đông người dân, song tại các điểm giao, nhận quân luôn giữ trật tự và nền nếp. Thượng tá Ngô Hải Bằng, Trưởng Ban Quân lực (Bộ CHQS thành phố) vui mừng cho biết, lễ giao nhận quân năm 2017 được các địa phương tổ chức trang trọng, nhanh gọn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến 9 giờ sáng 14-2, công tác giao nhận quân hoàn thành. Hơn 2.500 thanh niên ưu tú của 14 quận, huyện chính thức trở thành chiến sĩ mới, giao đủ cho các quân, binh chủng, đơn vị nhận nguồn.

Mang theo những dự định tốt đẹp và ý thức trách nhiệm thiêng liêng, hàng nghìn chiến sĩ mới của thành phố hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nhóm phóng viên

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Náo nức ngày hội tòng quân