Náo nức, tưng bừng, tràn đầy tự tin trong ngày hội lớn

Nhóm phóng viên kinh tế 23/05/2021 22:59

(HPĐT)- Đúng 7 giờ sáng 23-5, toàn thể 1553 khu vực bỏ phiếu của thành phố Hải Phòng đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong không khí tràn đầy niềm xúc động và tự hào, đặt tay lên ngực hát vang bài quốc ca hùng tráng, mỗi cử tri đều cảm nhận sâu sắc trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý khi được tự tay bầu chọn những người ưu tú nhất, xứng đáng nhất đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Bởi thế, nét mặt ai nấy đều rạng ngời, hạnh phúc; cả thành phố Cảng từ thành thị tới nông thôn, từ đất liền tới hải đảo rực rỡ cờ hoa, bừng bừng khí thế, quyết tâm thực hiện thành công cuộc bầu cử để góp “những viên gạch hồng” xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 1 phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân tiến hành bỏ phiếu. (Ảnh: Hiệp Lê)


Lắng đọng những cảm xúc đặc biệt

Cử tri thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão hoàn thành nghĩa vụ bầu cử. (Ảnh: Hồ Hương)

Với các thành viên khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, ngày 23- 5-2021 mang lại những cảm xúc đặc biệt và tự hào. Bởi lẽ, khu vực bỏ phiếu số 1 vinh dự được đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố về dự lễ khai mạc và tự tay bỏ những lá phiếu đầu tiên, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thiêng liêng. Bác Nguyễn Tiến Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện An Lão, người dẫn chương trình lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 1 xúc động cho biết, để chuẩn bị sự kiện trọng đại này, từ nhiều ngày qua, lãnh đạo huyện An Lão và bà con tại khu dân cư Trung Dũng dành nhiều tâm huyết, công sức trang hoàng rực rỡ, chuẩn bị tốt nhất, chu đáo nhất cho ngày bầu cử. Riêng bác cũng phải tập luyện thật kỹ để khi dẫn chương trình trước các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, trước cầu truyền hình phát đi trên cả nước và thành phố không để xảy ra sơ suất nào, dù nhỏ. Bí thư Huyện ủy An Lão Nguyễn Cao Lân bày tỏ vui mừng, phấn khởi, khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của người dân An Lão, của thành phố Hải Phòng. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện quyết tâm tổ chức ngày bầu cử thật thành công, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi, hiện thực hóa khát vọng phát triển huyện An Lão, góp sức vào sự đi lên của thành phố.

Cử tri Phan Phúc năm nay 92 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa , ở số nhà 13 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền tham gia bầu cử bỏ phiếu tại nhà. (Ảnh: Vũ Dũng)

Niềm vui đong đầy trên gương mặt của cử tri phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, nhất là người dân chung cư HH4 Đồng Quốc Bình khi vinh dự được đón đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ cùng phu nhân tới dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 1 và thực hiện nghĩa vụ công dân. Lãnh đạo địa phương và người dân vui mừng chào đón đồng chí Phó thủ tướng Lê Văn Thành, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, người có những đóng góp to lớn và xứng đáng vào sự phát triển của thành phố Hải Phòng những năm qua, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu. Cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên và nhiều ý nghĩa khi địa điểm đồng chí Phó thủ tướng và phu nhân bỏ phiếu hôm nay cũng là kết quả của tâm huyết, trách nhiệm cao trong những năm đồng chí lãnh đạo thành phố, đi đầu, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ dám làm, tìm tòi cơ chế, nguồn lực để cải tạo các chung cư cũ cũ nát, nguy hiểm, xây nên những tòa chung cư mới khang trang hiện đại như HH4, mang lại sự đổi đời cho hàng nghìn hộ dân. Thế nên, cảm xúc của lãnh đạo và nhân dân quận Ngô Quyền rất đặc biệt, tự hứa sẽ nỗ lực hết sức để đưa quận Ngô Quyền ngày càng phát triển, xứng đáng với sự mong đợi của đồng chí Phó thủ tướng.

Cử tri thôn An Lợi, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 3 của xã. (Ảnh: Minh Châm)

Tại khu vực bầu cử số 3, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, không khí rộn ràng từ rất sớm, cử tri náo nức chờ tới giờ khai mạc với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và các đồng chí lãnh đạo thành phố. Đây là niềm vui lớn bởi Thủy Nguyên đang trên đường xây dựng, hoàn thiện trở thành thành phố, trong đó công nghiệp được coi là mũi nhọn, là chủ lực. Với sự tham gia của người đứng đầu Bộ Công Thương, với chương trình hành động của đồng chí được cử tri nghiêm cứu kỹ trong những ngày qua, người dân Thủy Nguyên và Hải Phòng tin tưởng sẽ có thêm sự hỗ trợ đắc lực để công nghiệp Hải Phòng bứt phá phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò là một trong 3 trụ cột kinh tế chủ yếu, đưa Hải Phòng vươn tầm cao mới.

Trong ngày lịch sử trọng đại 23- 5-2021, hơn 1,5 triệu cử tri thành phố Hải Phòng lâng lâng niềm vui với những cảm xúc thật đặc biệt. Tự hào xiết bao khi qua nhiều khóa Quốc hội, Hải Phòng đều vinh dự được các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về ứng cử và có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Đó là nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tới khóa 15 là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Trung ương đã thổi bùng sức mạnh nội lực của Hải Phòng, biến thành nguồn lực thực tế, đưa thành phố bứt phá đi lên, đang là hình mẫu về sự phát triển năng động, đổi mới, là điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng

Càng vui mừng, phấn khởi bao nhiêu, mỗi cử tri Hải Phòng càng ý thức rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình bấy nhiều, mà trước hết là thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân, bằng lá phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương. Cùng với đó, gửi gắm nhiều tình cảm, niềm tin yêu và kỳ vọng vào những đại biểu của nhân dân, do chính cử tri bầu ra.

Tại các khu vực bỏ phiếu, người dân hồ hởi, với những bộ trang phục đẹp nhất dự lễ khai mạc và bỏ phiếu. Thật cảm động khi có những cụ già  gần  trăm tuổi vẫn cùng con cháu đi bỏ phiếu; những công dân vừa tròn 18 tuổi mừng vui và xúc động được tự tay bỏ những lá phiếu đầu tiên; những công nhân, nông dân vừa kết thúc ca làm việc, vừa thu hoạch mùa màng là đến ngay địa điểm bỏ phiếu. Trong niềm phấn khởi, tự hào, bác Phan Văn Vĩnh, 83 tuổi, 45 năm tuổi Đảng, ở thị trấn An Lão (huyện An Lão) cho biết, tuổi đã cao nhưng được tận mắt chứng kiến sự phát triển của thành phố và đất nước, càng thấy rõ trách nhiệm của lá phiếu trên tay, bầu chọn người có đủ đức, đủ tài. Cụ Đào Trung Oanh, ở xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, mặc dù đã 98 tuổi vẫn quyết tâm tới tận nơi thực hiện quyền công dân và vận động con, cháu, hàng xóm đi bầu cử.

Cử tri thị trấn Vĩnh Bảo bầu cử tại khu vực bầu cử Trung tâm văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: Thái Phan)

Tại tổ bầu cử số 8 ở Trung tâm văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo), Nguyễn Diệu Linh, 21 tuổi  hồi hộp khi lần đầu được đi bỏ phiếu. Linh cho biết, đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để có sự lựa chọn chính xác nhất. Đây cũng là suy nghĩ của em Đoàn Hải Anh, 20 tuổi tại thị trấn An Lão, sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Cầm lá phiếu trên tay, em suy nghĩ nhiều về trách nhiệm của tuổi trẻ, tự như sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để khi ra trường cống hiến thật nhiều cho thành phố, đất nước.

Đúng 7 giờ cử tri huyện Bạch Long Vĩ có mặt đông đủ tại các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghi thức chào cờ, khai mạc ngày bầu cử với tinh thần vui tươi, phấn khởi, chờ đón giây phút quan trọng được tận tay mình bỏ phiếu. (Ảnh: Văn Cường)

Ở nơi xa nhất, đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, đơn vị được chọn bỏ phiếu trước 1 ngày và thành công rực rỡ, cử tri phấn chấn với niềm tin tưởng lớn lao. Đã 3 lần được bỏ phiếu tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, chị Nguyễn Thị Minh Sâm, Giám đốc Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ vẫn nguyên cảm xúc bồi hồi khó tả. Chị cho biết, đi bầu cử đã rất thiêng liêng, nhưng bầu cử ở huyện đảo xa xôi nhất càng đặc biệt hơn. Mỗi lần bầu cử, chị đều rất xúc động, nhưng cao hơn cả vẫn là trách nhiệm công dân. Có lẽ vì vậy mà chị quyết định gắn bó với đảo xa, dù nắng mưa, dù bão tố vẫn không sờn lòng, vì đã được góp sức xây dựng huyện đảo ngày càng vững mạnh. Còn bác Nguyễn Thị Thao, 75 tuổi, ở thị trấn cát Bà, huyện Cát Hải  chỉ có mong muốn đó là đất nước, thành phố bình an, cuộc sống no ấm, mọi người dân luôn thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Trong bối cảnh đặc biệt, chưa từng có, cuộc bầu cử được tổ chức khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và lan rộng trên nhiều tỉnh, thành phố, công tác phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu, Hải Phòng có nhiều người  phải  đón ngày bầu cử trong khu cách ly y tế nhưng một lòng hướng về cuộc bầu cử với nhiều ước muốn. Bí thư Quận ủy Lê Chân Trần Việt Tuấn  cho biết, 109 cử tri tại Khu cách ly y tế tập trung Quán Nam được quận chỉ đạo phường Kênh Dương mang hòm phiếu phụ tới tận nơi để thực hiện quyền bỏ phiếu. Ai cũng xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và khẳng định sẽ hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của mình. Nhà giáo Cao Tố Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền cho biết, hàng trăm cán bộ, giáo viên nhà trường phải thực hiện các biện pháp cách ly, tất cả đều hướng về cuộc bầu cử với niềm vui mừng, phấn khởi, tin tưởng thành phố và đất nước sẽ nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phải chịu cảnh phong tỏa khu vực mấy ngày nay nhưng các bác Tô Đình Khải và Bùi Khắc Lập ở ngõ số 10, phố Phan Chu Trinh (quận Hồng Bàng) rất vui khi được phường mang hòm phiếu tới tận nơi để người dân được thực hiện nghĩa vụ công dân. Chỉ trong 1 giờ, 61/61 cử tri trong khu vực hoàn thành nhiệm vụ cùng với lời nhắn nhủ: mong muốn Quốc hội, HĐND các cấp sẽ có những quyết sách đúng đắn; các đại biểu được bầu sẽ biến chương trình hành động thành thực tế, để thành phố và đất nước đi lên, đời sống người dân ngày càng sung túc.

Có thể nói, từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, sự quyết tâm cao, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đôn đốc, chỉ đạo sát sao trên nền tảng sự phát triển đi lên của thành phố với nhiều đột phá mới, đời sống người dân được cải thiện, nâng cao, với tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri,  Hải Phòng tổ chức thành công, thắng lợi cuộc bầu cử, góp phần đắc lực vào thành công chung của cả nước./.

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố, toàn thành phố có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đạt: 99,78%. Trong đó, một số quận, huyện đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao như: huyện Bạch Long Vĩ 100%; quận Đồ Sơn 99,98%; quận Kiến An 99,96%; các quận Hồng Bàng, Hải An và huyện Cát Hải cùng đạt tỷ lệ 99,93%.

Dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song với sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của cử tri và nhân dân toàn thành phố, cuộc bầu cử trên địa bàn Hải Phòng diễn ra bảo đảm đúng luật, an toàn, trang trọng, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, thực sự là ngày hội toàn dân.

Nhóm phóng viên kinh tế
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Náo nức, tưng bừng, tràn đầy tự tin trong ngày hội lớn