“Nén hương tri ân” đặc biệt của người cựu chiến binh xã Hồng Phong

Bài và ảnh: TRẦN QUỐC HUY 20/07/2021 11:36

(HPĐT)- Từ tấm lòng với những người thân và đồng đội đã hy sinh, mong muốn được dành “nén hương tri ân” đặc biệt tưởng nhớ tới các liệt sĩ hy sinh máu xương vì các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lai của xã Hồng Phong, huyện An Dương bàn bạc với gia đình, ủng hộ kinh phí, vật tư, công sức để tu bổ, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã. Ý nguyện của người CCB được Đảng ủy, UBND xã và gia đình các người thân liệt sĩ ủng hộ.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lai (thứ 2 từ bên phải) giới thiệu về quá trình tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Phong.

Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Xuân Lai, sinh ngày 5-1-1950, quê ở xóm 3, thôn Hạ Đỗ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Ngày 25-3-1967, Nguyễn Xuân Lai lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu tại tỉnh Quảng Nam khói lửa. Năm 1970, ông được chuyển ngành về Bộ Cơ khí- Luyện kim (Bộ Công Thương hiện nay), sinh sống tại số 68, phố Lam Sơn, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Trong lần về thăm quê năm 2020, CCB Nguyễn Xuân Lai thăm nghĩa trang liệt sĩ của xã, thắp hương tri ân các liệt sĩ, trong đó có hai người chú ruột là Nguyễn Xuân Thát, Nguyễn Văn Phòng và 6 đồng đội của mình. Nặng lòng với người thân, đồng đội đã hy sinh, ông bàn bạc với gia đình ủng hộ kinh phí, vật tư, công sức để tu bổ, nâng cấp nghĩa trang. Ý nguyện của người CCB được Đảng ủy, UBND xã và gia đình các người thân liệt sĩ ủng hộ.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Phong là nơi yên nghỉ của 159 liệt sĩ là con em của xã và 13 liệt sĩ của địa phương khác quy tụ về. Nghĩa trang ban đầu được xây dựng với kết cấu chưa đồng bộ, thống nhất. Năm 1995, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương chuyển nghĩa trang về khu đất gần trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Phong như hiện tại với diện tích 3.600 m2. Qua hơn 25 năm, nhiều hạng mục trong nghĩa trang như tường bao, cổng ra vào, nền sân... xuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp. Nhận thấy tình trạng này, cùng tấm lòng của người thân gia đình liệt sĩ, phát huy phẩm chất vượt mọi khó khăn của Bộ đội Cụ Hồ, CCB Nguyễn Xuân Lai trực tiếp điều hành việc tu bổ, nâng cấp nghĩa trang.

Giữa những ngày hè năm 2020, nắng như đổ lửa, ông Lai thường xuyên từ 68 phố Lam Sơn về xã Hồng Phong để lo thiết kế, điều động nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công. Quá trình thi công, ông phối hợp chặt chẽ với Hội CCB xã Hồng Phong để đạt hiệu quả cao. Cổng nghĩa trang trước đây được thiết kế xây dựng lại, cổng chính cao 5,1 m, rộng 4,1 m, hai cổng phụ rộng 1,4 m, được ốp lát bằng gạch đỏ tươi, diện tích ốp 50 m2 vừa bảo đảm độ bền, đồng thời bảo đảm tính mỹ thuật cao. 1.250 m2 sân nghĩa trang trước đây thấp trũng, nay được nâng cấp, tôn cao, đổ bê tông tạo mặt bằng từ cổng vào, lát gạch đỏ. Vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nghĩa trang được cải tạo, tu bổ, ốp lát (gần 200 m2). Đèn chiếu sáng được lắp đặt hai bên sân đáp ứng yêu cầu “sáng - xanh - sạch - đẹp”, tiện lợi tổ chức các hoạt động tri ân và thăm viếng của người thân liệt sĩ. Tổng số kinh phí tu sửa, nâng cấp nghĩa trang là hơn 1 tỷ đồng.

Vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), được sự đồng ý của Đảng ủy, UBND xã, công trình tu bổ nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Phong hoàn thành. Ngày khánh thành, gần 300 đại biểu có mặt tham dự lễ cầu siêu các anh linh liệt sĩ. Đó chính là sự ghi nhận và cảm kích trước tấm lòng của người cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lai, người con xã Hồng Phong.

Như nhận xét của đồng chí Nguyễn Duy Ngơi, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Phong: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận tấm lòng vàng của gia đình bác Nguyễn Xuân Lai, người con của quê hương, giúp tu sửa nghĩa trang liệt sĩ khang trang, tạo niềm phấn khởi với các gia đình liệt sĩ”./.

Bài và ảnh: TRẦN QUỐC HUY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Nén hương tri ân” đặc biệt của người cựu chiến binh xã Hồng Phong