Rời cuộc họp cơ quan về phòng làm việc, anh Hòa nói với anh Phú, Trưởng phòng:
- Anh ơi, hôm nay Giám đốc có chuyện gì mà khó tính thế? Em đến muộn giờ họp có 10 phút, mà sếp đã “bêu” tên ra nhắc nhở, kiểm điểm rồi.
Được lời như cởi tấm lòng, chị Thoan cũng phân trần:
- Cháu nhỏ nhà em hôm nay lại hu hi, nghỉ học. Anh tính, thời tiết dở nắng dở mưa thế này, người lớn cũng mệt chứ nói gì trẻ con. Mà trẻ con ốm thì đủ thứ làm nũng. Sáng em phục vụ, dỗ dành cháu xong, ba chân bốn cẳng chạy tới cơ quan mà vẫn muộn mất 5 phút. Đường đông quá anh ạ. Thế mà sếp vẫn đưa em vào danh sách trừ điểm thi đua chứ. Anh xem lựa lúc nào sếp mát tính, anh trình bày với sếp hộ em nhé! Đợi chị Thoan nói hết, anh Phú cười, khoát tay:
- Các cô các chú hay thật. Mỗi tháng toàn cơ quan họp 1-2 cuộc khi có việc quan trọng chứ có nhiều nhặn gì đâu. Quy chế cơ quan quy định rõ ràng, anh chị em cần đến trước giờ họp ít nhất 5 phút để ổn định sẵn sàng vào họp. Đi họp muộn 5 đến 10 phút, các cô chú phải cộng thêm 5 phút trừ hao nữa lại chả thành muộn 10 đến 15 phút rồi. Chưa kể, đến muộn còn mất công mọi người chờ đợi, gây mất trật tự cuộc họp, lại phải ổn định tổ chức, rồi nghe cứ tai nọ xọ tai kia, bao nhiêu nội dung quan trọng quán triệt trong cuộc họp không nắm được thì làm sao triển khai công việc được. Quy chế thế rồi, cứ đến muộn 5 phút trở lên là bị phạt, ta cứ thế mà tuân thủ.
Chị Thoan nhăn nhó:
- Sếp bảo sai quy định thì đúng rồi, em cũng biết thế. Nhưng cũng nên xem xét trường hợp cụ thể chứ. Em có cố tình đi muộn đâu, chỉ là có việc gia đình nên báo cáo để các sếp xem xét mà “giơ cao đánh khẽ” cho thôi. Anh Phú ôn tồn:
- Ai vi phạm mà chả có lý do. Với cô thì còn gọi là chính đáng, chứ cậu Hòa thì cớ gì mà đi muộn, chắc lại rề rà trà lá, cà phê ở đâu? Ở đây là vấn đề ý thức, nếu chúng ta cứ nhân nhượng, du di với bản thân thì quy chế, quy định của tập thể còn có ý nghĩa gì? Mà cơ quan ta vừa phát động mọi người ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh chị em chắc cũng được nghe nhiều câu chuyện về phong cách làm việc của Bác Hồ. Sinh thời, Người luôn tôn trọng giờ giấc làm việc, từng nhắc nhở nếu mỗi người đến dự họp muộn 5 phút thì phải đem cái 5 phút ấy nhân với số người tham dự cuộc họp mới thấy đã lãng phí thời gian thế nào. Giờ chúng ta đã đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác, cứ nhớ những lời dạy rất gần gũi, giản dị của Người mà thực hiện. Việc nhỏ làm tốt được thì không cớ gì việc lớn hơn lại không tốt. Học Bác đâu cứ phải “đao to, búa lớn” này kia gì đâu, chúng ta cứ làm theo, từng việc nhỏ cũng thực hiện nền nếp. Thôi, trường hợp cô Thoan tôi sẽ báo cáo lại, còn cậu Hòa thì vui vẻ chấp hành mức phạt nhé.
Anh Hòa, chị Thoan đồng thanh:
- Vâng, anh phân tích thế bọn em mới hiểu rõ. Đúng là bản thân cứ dễ dãi thì sẽ dần tạo sức ỳ, tính tùy tiện trong mọi việc. Chúng em xem đây như một bài học rút kinh nghiệm để tự giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn trong công việc và cả đời sống.
NHƯ VÂN