“Nếu cần mở rộng đường, tôi sẽ tiếp tục hiến đất”

Bài và ảnh: PHƯƠNG NAM 12/07/2021 18:03

(HPĐT)- Đó là khẳng định của cụ Phạm Văn Bẵng, cựu chiến binh, 84 tuổi, ở xóm 4, thôn Cốc Tràng, xã Chiến Thắng (huyện An Lão) khi biết xã được huyện lựa chọn thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2021. Trước đó, trong phong trào xây dựng NTM, cụ Bẵng hiến 120 m2 đất thổ cư để mở rộng đường xóm thêm rộng đẹp, khang trang.

Cụ Phạm Văn Bẵng (phải) hiến tặng 120 m2 đất mở rộng ngõ khang trang, sạch đẹp.

Trước khi gặp cụ Phạm Văn Bẵng, chúng tôi được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chiến Thắng Đào Đăng Dũng cho biết: “Cụ Bẵng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn của xã, được UBND thành phố biểu dương tại Hội nghị Thi đua yêu nước tổ chức cuối năm 2020”. Khi được hỏi hiến 120 m2 để làm đường, cụ có tiếc không?, cụ Bẵng cười: “Nếu tiếc tôi đã không hiến. Bởi mở đường rộng đẹp để đời con cháu mình được hưởng, cộng đồng được hưởng, tôi rất vui”. Do địa thế con đường quanh co, “ôm trọn” 2 cạnh khu đất nhà cụ Bẵng nên gia đình cụ là người hiến nhiều đất nhất khi mở rộng đường. Ngoài 120 m2 đất thổ cư của gia đình, tại thời điểm đó trên đất còn có 1 cây xoài, 2 cây mít và 27 cây cau đang cho thu hoạch. Khi làm đường xong, gia đình cụ phải xây dựng lại tường bao, cổng… Đối với người dân nông thôn, đó là khối tài sản lớn phải tích lũy nhiều năm mà không phải ai cũng sẵn lòng ủng hộ.

Cụ Bẵng có hơn 14 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ. Hiện cụ hưởng chế độ bệnh binh. Cụ tâm sự, chỉ những người trải qua chiến tranh, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, khi trở về đời thường mới thấy cuộc sống bình yên hạnh phúc thật đáng quý. Khi biết địa phương được huyện chọn thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021, cụ rất phấn khởi. Cụ cho biết: “Nông thôn bây giờ đời sống được nâng cao, số gia đình khá giả và giàu có chiếm đến hơn một nửa. Từ khi xây dựng NTM, đường làng, xóm to, đẹp hẳn ra, thuận tiện đi lại. Nếu lần này phải mở rộng đường theo quy hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu, gia đình tôi sẵn sàng tiếp tục hiến đất khi nhà nước cần”. Tinh thần hăng hái đi đầu của cụ lần nữa lan tỏa đến các gia đình cùng sống cạnh đường làng, sẵn sàng hiến đất khi nhà nước cần mở rộng đường.

Không chỉ hiến đất làm đường, cụ Phạm Văn Bẵng cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội của thôn, xóm, nhất là công việc của dòng họ Phạm Đình. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng gia tộc, cụ Bẵng là “cây cao bóng cả”, trung tâm đoàn kết con cháu trong họ. Bằng uy tín của mình, cụ vận động cả họ xây dựng nếp sống văn hóa, tôn trọng pháp luật, chăm lo khuyến học, yêu kính người già. Cụ Bẵng rất vui vì nhiều năm liền, dòng họ Phạm Đình không có người vi phạm pháp luật, được thành phố công nhận là “Dòng họ văn hóa tiêu biểu” cấp thành phố. Trong thành tích ấy phải kể đến sự tâm huyết, trách nhiệm cao với dòng họ, với quê hương của cụ Phạm Văn Bẵng.

Với sự gương mẫu, đi đầu trong góp sức, góp công xây dựng quê hương, cụ Phạm Văn Bẵng được nhiều người tin yêu, quý mến./.

Bài và ảnh: PHƯƠNG NAM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Nếu cần mở rộng đường, tôi sẽ tiếp tục hiến đất”