Thành Lê
![]() |
| Lãnh đạo UBND quận Lê Chân tiếp nhận tiền ủng hộ của cụ Ngữ. |
Cụ Ngữ kể lại, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ của dân tộc, cụ tham gia cống hiến hết mình cho cách mạng. Năm 1945, chàng thanh niên Vũ Văn Ngữ hăng hái tham gia giành chính quyền tại quê hương xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ (tỉnh Nam Định). Đến năm 1950, cụ Ngữ được cử về làm công tác địch vận ở nội thành Hải Phòng. Năm 1967, cụ Ngữ lên đường vào chiến trường miền Đông Nam Bộ (B2), tiếp tục làm công tác địch vận. Do bị thương nặng trong chiến đấu, cụ được chuyển ra Bắc điều trị, an dưỡng và nghỉ hưu vào cuối năm 1974 về Hải Phòng sinh sống. Cụ Ngữ tiếp tục tham gia công tác ở địa phương trên nhiều cương vị khác nhau, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển địa phương.
Về việc ủng hộ 100 triệu đồng, cụ Ngữ cho biết, khi các cán bộ tổ dân phố và phường An Biên tới nhà, vận động đóng góp kinh phí xây dựng Đền Liệt sĩ quận Lê Chân, cụ rất vui mừng trước chủ trương, việc làm của các cấp chính quyền địa phương. Khi ấy, trong nhà chỉ có vỏn vẹn 2,8 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt nhưng cụ Ngữ lấy hết số tiền đó ủng hộ. Bí thư chi bộ tổ dân phố số 15 Bùi Văn Lai ái ngại, chỉ dám cầm 2 triệu đồng và để lại 800.000 đồng để cụ sinh hoạt. “Đến tối về, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Những kỷ niệm về thời tham gia kháng chiến ùa về. Hình ảnh người đồng đội trú cùng một hầm bị bom Mỹ thả trúng, hy sinh tại chỗ làm tôi trăn trở. Tôi chỉ nghĩ, nếu không có những người như đồng đội của tôi, các liệt sĩ không tiếc máu xương hy sinh vì đất nước, tôi sẽ không được hưởng cuộc sống bình yên ngày hôm nay, đất nước ta không đàng hoàng, to đẹp được như bây giờ. Chủ trương xây dựng Đền Liệt sĩ của quận Lê Chân rất đúng và hợp lòng dân. Tôi thấy trong lòng mình nôn nao, thôi thúc phải làm gì hơn nữa để ủng hộ chủ trương này. Tôi quyết định dành 100 triệu đồng là số tiền tôi dành dụm cả cuộc đời để ủng hộ xây dựng đền liệt sĩ. Tôi mong muốn, số tiền của tôi và nhiều cá nhân, đơn vị khác ủng hộ được sử dụng hợp lý, đúng đắn góp phần xây dựng công trình đàng hoàng, to đẹp để tưởng nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ”, cụ Ngữ tâm sự.
Chủ tịch UBND phường An Biên Lê Việt Hải cho biết, các cán bộ, nhân dân phường rất cảm kích trước việc làm của cụ Ngữ. Cụ là tấm gương sáng giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn trong cộng đồng. Đặc biệt, trong không khí của những ngày tháng 5 lịch sử, cả dân tộc và thành phố hướng về các sự kiện lịch sử, nhớ ơn các thế hệ đi trước hy sinh để đất nước có nền độc lập như ngày hôm nay, việc làm của một lão thành cách mạng, điều kiện sống không khá giả càng làm chúng ta cảm phục.