New Zealand: Cá voi hoa tiêu chết hàng loạt

13/03/2017 18:22

Hồi tháng 6-2016, 24 chú cá voi hoa tiêu cũng mắc cạn ở biển Đông Java, Indonesia. 8 con cá voi chết, số còn lại được thả về biển sống sót. Ngư dân và quan chức là những tình nguyện viên nhiệt tình. Các quan chức kết luận, nguyên nhân cá mắc cạn do biển Ấn Độ Dương bị ô nhiễm và cá bị nhiễm độc.

Tổ chức bảo tồn thiên nhiên và di sản lịch sử (DOC) của New Zealand phát hiện 416 chú cá voi hoa tiêu trên bờ biển Farewell Spit tại vịnh Vàng phía đảo Nam, khoảng 70% trong số đó chết đúng thời điểm bình minh sáng thứ sáu, ngày 10-2-2017.

Nhân viên của DOC cùng hàng ngàn tình nguyện viên chung tay trong buổi sáng, cứu được hơn 100 cá voi hoa tiêu. Peter Wiles, một trong những tình nguyện viên đầu tiên đến Farewell Spit, nói với tờ Fairfax của New Zealand, anh nhìn thấy bụng trắng của xác cá voi phơi đầy bờ và nổi phềnh. “Đây là một trong những điều buồn nhất mà tôi nhìn thấy, quá nhiều sinh vật thông minh bỏ mạng trên bờ biển”.

Người dân địa phương tạm thời nghỉ việc, học sinh nghỉ học để ra bờ biển cứu cá voi, mang khăn, xô và chăn giữ thân nhiệt giúp cá voi, an ủi và giữ ẩm cho chúng.

Andrew Lamason, người đứng đầu một nhóm đại diện cho DOC ở khu vực Takara, cho biết, cá voi hoa tiêu bị xếp lớp trong trí nhớ của anh lần này là vụ khủng khiếp nhất, và mặc dầu cho tới giờ vẫn “chưa có manh mối” tại sao cá voi lại nổi lên bờ cát. Bởi vịnh Vàng là một vịnh cạn, khó cho những chú cá voi dạt vào có thể bơi ra khơi.

Lamason cho hay, chuyện cá voi mắc cạn hàng loạt là chuyện bình thường nhưng sau đó chúng lại tự về biển, vì chúng là loài động vật dạn người và chúng bị chết trên bờ biển là một hiện tượng. “Chúng tôi cố gắng lái những cá voi hoa tiêu ra phía biển và hướng dẫn chúng nhưng thực sự chúng mất phương hướng, không biết phải bơi thế nào. Chỉ có vài cá voi khỏe dẫn đầu có thể bơi ra ngoài biển lớn, phần còn lại vẫn chấp chới và cuối cùng cả tốp lại mắc cạn trên bờ biển”.

Lamason khẳng định thêm một lần nữa, hiện tượng cá voi mắc cạn ở vịnh Vàng là chuyện bình thường, nhưng là một sự kiện mệt mỏi về mặt tinh thần. Không có một ai đủ dẻo dai và khỏe mạnh để cùng dẫn cá voi ra biển.

“Thời tiết lạnh, người ướt, nhiều người trong đội cứu nạn tình nguyện dầm trong nước 9 tiếng đồng hồ, họ quả là những người tình nguyện phi thường, không phải ai cũng làm nổi, nhất là với hiện tượng xảy ra thường xuyên thế này”, Lamason nói.

Lực lượng cứu hộ tình nguyện thường trực tại hiện trường lên tới hàng trăm người và đồ ăn, nhu yếu phẩm sẵn sàng để họ tiếp tục cứu hộ cá voi hoa tiêu cả đêm lẫn ngày. Hơn ba trăm xác cá voi sẽ được dọn dẹp, nhưng công việc chính là cứu được 100 chú cá voi còn sống, trả về biển cả, Lamason nói.

Cá voi bị mắc cạn ở Farewell Spit lập “kỷ lục” thứ ba trong lịch sử của New Zealand nhưng là lần có số cá voi chết nhiều nhất trong nhiều thập kỷ. Năm 1918, có 1.000 cá voi mắc cạn ở đảo Chatham, và năm 1985, 450 cá voi nằm trên bờ ở đảo chắn lớn của bờ biển Auckland.

Theo Dự án Jonah, một tổ chức cứu hộ cá voi, New Zealand là một trong những quốc gia có tỷ lệ cá voi mắc cạn cao nhất thế giới, và trung bình khoảng 300 cá voi và cá heo mắc cạn trên biển Kiwi hằng năm.

Lý do cá voi bị mắc cạn hiện chưa được xác định rõ rằng, nhưng khả năng là những cá voi bị mắc cạn đều già, yếu, bị thương là chính. Chúng bị lạc đàn và tìm kiếm thức ăn nhưng lạc khỏi khu vực biển của mình…

Từ năm 1840, hơn 5.000 cá voi và cá heo mắc cạn trên bờ biển New Zealand theo ghi nhận của DOC. Cá voi luôn mắc cạn, nhưng bình thường chỉ có 1 đến hai con, DOC phản hồi về số liệu 85 năm qua.

Thanh Chi

Theo Guardian/Time

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    New Zealand: Cá voi hoa tiêu chết hàng loạt