Được ngắm nhìn những chú voọc giữa thiên nhiên hùng vĩ của Vịnh Lan Hạ thuộc khu dự trữ sinh quyển Cát Bà là điều rất đặc biệt đối với du khách. Tuy nhiên, voọc Cát Bà luôn di chuyển nên chỉ những du khách thực sự “có duyên” mới có thể được nhìn ngắm chúng. Phóng viên Báo Hải Phòng cuối tuần may mắn ghi lại được những hình ảnh sinh động của voọc Cát Bà trong chuyến công tác cùng với lực lượng kiểm lâm rừng quốc gia Cát Bà.

Voọc đang trưởng thành có màu lông vàng lửa rất đẹp.

Với chiếc đuôi dài hơn chiều dài thân, voọc di chuyển linh hoạt giữa các bụi cây và triền đá.

Voọc đầu đàn ngồi trên cao để canh gác cho cả đàn kiếm ăn trên các triền núi đá.

Những lúc vắng người, voọc tiến sát xuống mép biển để nô đùa, tìm thức ăn và đặc biệt có thể uống nước biển.

Nhìn ngắm voọc ẩn hiện sau những vòm lá, tạo cảm giác thú vị và may mắn đối với du khách.

Kiểm lâm viên Nguyễn Huy Cầm đang theo dõi dấu vết của voọc Cát Bà trên Vịnh Lan Hạ.
Phan Anh