
Lãnh đạo Công an thành phố khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông thủy (Công an thành phố) cứu người tự tử nhảy cầu Kiền (huyện Thủy Nguyên).
(HPĐT)- Cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, liên tiếp những ngày qua, hai người đàn ông ở huyện An Lão và quận Dương Kinh nhảy cầu tự tử, trong đó có người ôm theo con quyên sinh khiến dư luận vừa thương cảm vừa bất bình.
Cách giải quyết thể hiện sự yếu đuối
Những ngày qua, thông tin về việc anh Bùi Đình Th., sinh năm 1991, trú tại thôn Đại Điền, xã Tân Viên (huyện An Lão) nhảy cầu Khuể quyên sinh ngày 12-9 thu hút sự quan tâm của dư luận người dân. Theo chính quyền địa phương, anh Th. là lao động tự do, có vợ và con trai 2 tuổi. Thời gian gần đây, vợ chồng anh ly thân. Người vợ mang con về bên nhà ngoại sống. Theo nội dung bức thư tuyệt mệnh anh Th. để lại cho đứa con, nguyên nhân dẫn tới hành động tự sát của anh là do thấy bế tắc, chán chường trước cuộc sống bấp bênh.
Một vụ tự tử cũng khiến dư luận hết sức bất bình xảy ra vào ngày 8-8-2020. Anh Phùng Văn Huy, sinh năm 1988, trú ở tổ 2 phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh) chở 2 con gái 12 tuổi và 8 tuổi lao xuống kênh Hòa Bình tự vẫn. May mắn được một cán bộ công an quận Dương Kinh cứu thoát nhưng Huy chửi bới, đòi đánh người cứu mạng rồi tiếp tục ôm hai con tự tử tiếp. Rất may sau đó cả 3 người đều được cứu sống. Nguyên nhân được xác định là do gọi điện cho vợ đang ở thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu gửi tiền về nhưng không được đáp ứng, nên Huy đe dọa chết cùng hai con.
Trước đó, vào tháng 11-2019, dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa trước vụ việc chị L.T.T, 34 tuổi, trú tại xã Tiên Hưng (huyện Tiên Lãng) do mặc cảm về quá khứ từng bị hiếp dâm, mắc bệnh truyền nhiễm và khúc mắc tình cảm với chồng nên chở theo 2 con trai (1 tuổi và 5 tuổi) lên cầu Khuể tự vẫn. Rất may, cháu lớn thoát được còn chị T. và cháu nhỏ tử vong.
Mặc dù bày tỏ sự xót xa, thương cảm, nhưng không ít người cho rằng, cách giải quyết vấn đề của anh Th., chị T. hay Huy là quá cực đoan. Hành vi tự tử của anh Th. còn bị không ít người phê phán vì sự yếu đuối, không có bản lĩnh đàn ông. Với chị T., hành vi tự tử không chỉ làm tổn hại đến bản thân mà còn cướp đi mạng sống của con mình. Còn với Phùng Văn Huy, dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng người đàn ông này đang phải đối mặt với nguy cơ vướng vòng lao lý vì bị cơ quan điều tra của Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý về tội giết người.
Kịp thời hóa giải suy nghĩ tiêu cực
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Chính, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (Sở Y tế), qua những vụ việc trên có thể thấy, trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, vướng mắc, như mâu thuẫn với chồng/vợ, hoặc người khác trong gia đình; cuộc sống không được như ý muốn, cảm thấy bất lực, bế tắc, không ít người chọn giải quyết bằng cách tự tử, chấm dứt cuộc sống. Hành động này vừa thể hiện tâm lý buông xuôi, yếu đuối, vừa thể hiện sự kém bản lĩnh trong việc đương đầu, đối mặt với những khó khăn, điều không như ý của cuộc sống. Đặc biệt, với phụ nữ sau sinh, chứng trầm cảm nếu không được kịp thời điều trị, giải tỏa sẽ dễ dàng đẩy họ tìm đến những việc làm dại dột như tự tử hoặc thậm chí sát hại con của mình. Vấn đề là, trong cuộc sống, bất cứ ai cũng có lúc gặp khó khăn hay những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình. Tuy nhiên, người vượt qua được, người lại không và chọn cách giải quyết tiêu cực. Nguyên nhân nằm ở ý chí, bản lĩnh và sự cứng cỏi của mỗi cá nhân. Vì vậy, để giảm thiểu tình trạng tự tử vì những mâu thuẫn, khó khăn trong cuộc sống như trên, điều quan trọng là mỗi cá nhân phải tự rèn luyện ý chí, bản lĩnh sống cho mình, hướng cách nhìn nhận cuộc sống, vấn đề theo mặt tích cực. Bên cạnh đó, những người thân trong gia đình, bạn bè thường xuyên quan tâm, hỏi han, động viên, chia sẻ lẫn nhau để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giúp nhau vượt qua khó khăn hạn chế những suy nghĩ tiêu cực. Các đoàn thể, tổ chức hòa giải ở cơ sở thường xuyên gần gũi, sát sao hoàn cảnh mỗi gia đình để kịp thời phát hiện các mâu thuẫn, chia sẻ, động viên, hỗ trợ…
Về khía cạnh pháp lý, theo luật sư Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Bạch Đằng Giang (Đoàn Luật sư Hải Phòng), hành vi của những ông bố, bà mẹ ôm theo con tự tử có dấu hiệu của tội giết người. Trước đó, ngày 10-9, sau phiên xét xử kín, TAND thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1971, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội xúi giục người khác tự tử. Nguyên do bà Thảo buồn chuyện gia đình nên cho con và cháu cùng uống thuốc ngủ để tự tử. Việc xử lý này là hồi chuông cảnh tỉnh để nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn cách đối mặt, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, luật sư Thuận cho rằng, cộng đồng, dư luận cũng cần lên án hành vi tự tử, đặc biệt là việc đưa người thân tự tử cùng vì đó là hành vi giết người, không thể bày tỏ sự đồng cảm, xót xa cho dù nguyên nhân sâu xa là gì đi nữa. Từ đó góp phần ngăn chặn xu hướng phản ứng cực đoan, tìm tới cái chết để giải quyết mâu thuẫn, khó khăn trong cuộc sống, đồng thời cổ vũ mỗi cá nhân tự xây dựng lối sống lạc quan, tích cực và mạnh mẽ hơn.
Bài và ảnh: Thành Lê