(HPĐT)- Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thành phố phối hợp các ngành, địa phương đưa hơn 200 người lang thang vào các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cận kề, để ngăn chặn tình trạng tái diễn người lang thang ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân, mỹ quan đô thị, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện các giải pháp căn cơ, tránh tình trạng “bắt cóc, bỏ đĩa”.

“Hòm từ thiện” (thực chất là xin tiền) được nhóm người lang thang đặt tại khu vực ngã tư trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Lê Mai
Nguy cơ mất an toàn, mỹ quan
Chị Đỗ Bích Thảo, trú tại phường Kênh Dương (quận Lê Chân) phản ánh: Trước đây, cứ giờ đi làm hoặc tan tầm, chị lại bắt gặp cảnh một số người bán tăm tre, tăm bông, bật lửa…, thực chất là xin tiền người đi đường tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, Nguyễn Văn Linh. Có người khỏe mạnh, nhưng cũng có trường hợp trẻ em, người tàn tật ngồi trên xe lăn len lỏi giữa dòng xe đông đúc rất nguy hiểm. Có người mang vết thương hở trên chân, tay, lê lết tại khu vực đầu mom các vỉa hè, gầm cầu, nhìn khá phản cảm, nhất là đối với khách du lịch đến tham quan thành phố. Trung tá Nguyễn Thế Đạt, Trưởng Công an phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), thông tin: Công an phường rà soát và phối hợp UBND phường, quận đưa người lang thang, ăn xin tại một số tuyến đường như: Lạch Tray, Nguyễn Bình, Văn Cao vào các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố.
Không chỉ các tuyến đường này, tại nhiều khu vực ngã ba, ngã tư, trục đường trung tâm thành phố như: Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Nguyên Hãn…; các nhà hàng, quán ăn cũng có người lang thang “hành nghề” ăn xin. Tình trạng người bán hàng lấy lệ, nhưng thực chất là ăn xin gây mất an toàn đối với chính bản thân họ, ảnh hưởng không nhỏ đến người tham gia giao thông, sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị.
Mới đây, qua tuần tra kiểm soát tại khu vực chợ tạm Đình Đoài, thuộc phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Công an phường phát hiện đối tượng Trần Văn Quang, sinh năm 1998, đăng ký thường trú tại thôn 8, xã Quảng Giáo, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), thuê trọ tại khu vực đường vòng Hồ Sen, phường Dư Hàng (quận Lê Chân), có gói ni lông chứa chất bột trắng trong người. Tại cơ quan công an, đối tượng Quang khai nhận là người nghiện ma túy. Hằng ngày, Quang chở Lê Đình Bình, sinh năm 1998, người cùng địa phương, đang bị ung thư máu đến khu vực trên để ăn xin, lấy tiền để mua ma túy. Công an địa phương điều tra, làm rõ, lập hồ sơ xử lý Trần Văn Quang theo quy định pháp luật và phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận đưa Lê Đình Bình vào cơ sở chăm sóc tập trung.
Chung tay bảo đảm an sinh
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố), từ đầu năm 2023 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các quận, huyện đưa 208 người lang thang, ăn xin vào các cơ sở chăm sóc, bảo trợ xã hội. Đại úy Lê Thành Trung, cán bộ Đội Cảnh sát trật tự, trực tiếp đưa người lang thang, ăn xin nhận xét: Không ít trường hợp người lang thang, ăn xin nghiện ma túy, nhiễm HIV nên tâm lý bất ổn, bất cần, sẵn sàng có hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ như: hô hoán bị cướp, rồi dùng kim tiêm dọa lây nhiễm bệnh… Khi ấy, cán bộ vừa giải thích, thuyết phục, vừa có biện pháp cưỡng chế đưa vào các cơ sở chăm sóc, bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, lực lượng công an phát hiện có trường hợp vài tháng sau lại tái diễn lang thang, ăn xin. Theo quy định, các cơ sở bảo trợ xã hội khi xác minh rõ nhân thân, địa chỉ cư trú, sẽ bàn giao người lang thang, ăn xin về địa phương. Tuy nhiên, do không có việc làm, thu nhập, không có người thân giúp đỡ, cưu mang, nên một số người tiếp tục tái lang thang, ăn xin. Bên cạnh đó, không ít trẻ em, người tàn tật, mang bệnh bị một số đối tượng lợi dụng, trục lợi.
Thượng tá Đặng Thế Dũng, Trưởng Công an quận Đồ Sơn cho biết, là địa bàn trọng điểm du lịch của thành phố, đơn vị chủ động, tích cực phối hợp các ban, ngành địa phương giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin. Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xác minh thông tin cá nhân, hoàn cảnh từng trường hợp, đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi dụ dỗ, ép buộc người cao tuổi, người tàn tật, trẻ em ăn xin để trục lợi. Tuy nhiên, theo đồng chí Trưởng Công an quận, để giải quyết triệt để tình trạng người lang thang, ăn xin tại quận Đồ Sơn nói riêng và toàn thành phố nói chung, cần có giải pháp căn cơ, sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, đối với các trường hợp trong độ tuổi lao động, cần hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề để họ có việc làm ổn định. Với các trường hợp không nhà cửa, nơi cư trú, người nghiện ma túy, lực lượng công an sẽ lập hồ sơ đưa vào các cơ sở giáo dưỡng tập trung dài hạn, giáo dục nhân cách sống, định hướng nghề nghiệp để họ không lang thang. Đối với người cao tuổi, tàn tật, không có người thân chuyển về các cơ sở nuôi dưỡng tập trung. Cùng với các ngành, các địa phương kêu gọi, huy động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay hỗ trợ nguồn lực, quan tâm thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, người neo đơn tại địa phương ổn định đời sống. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, thân thiện, hiện đại./.
Lê Oanh