Ngăn tội lỗi từ những nơi tưởng như "bình yên" nhất

18/04/2017 11:22

Vũ Huyền

Vậy mà chỉ trong 5 năm (2011-2015), có tới 8200 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục. Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, số vụ còn có nguy cơ gia tăng.

(ảnh minh họa)

Trên diễn đàn về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em của Báo Hải Phòng, một lãnh đạo Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT) thành phố cho biết, việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm cho trẻ em các trường mầm non của thành phố luôn được đặt lên hàng đầu. Trong chương trình giáo dục “học mà chơi, chơi mà học” bậc mầm non, các bé được giáo dục để biết yêu quý, trân trọng cơ thể của mình, của bạn. Nhà trường dạy cách ăn mặc của 2 giới, cách chơi cùng bạn khác giới và tôn trọng bạn khác giới. Các bé được giáo dục không đi theo người lạ, không nhận quà của người lạ và không ra khỏi khu vực lớp học, trường học. Để bảo vệ học sinh, các trường mầm non ở Hải Phòng quy định nghiêm ngặt việc đưa, đón trẻ hằng ngày, chỉ giao cho cô giáo phụ trách lớp. Người đón trẻ phải là người thân, đăng ký với giáo viên. Vào giờ các bé ngủ trưa, cô giáo thay nhau quản lý, trông trẻ. Trường hợp gia đình đến đón trẻ muộn, giáo viên phải ở lại cùng trẻ, không giao trẻ cho bảo vệ hoặc các phụ huynh khác.

Đó là những giải pháp của ngành giáo dục. Rõ ràng, các giải pháp đó đều phát huy tác dụng. Tuy nhiên, người Việt Nam chúng ta, ông bà, cô chú, bố mẹ ngủ chung với con cháu. Ôm ấp, ngồi vào lòng… là điều tự nhiên như hơi thở vậy… Ngay cả con gái 6, 7 tuổi, cha vẫn tắm cho con… Hoặc hai người bạn cùng giới ngủ chung phòng. Đó cũng là sự khác biệt về lối sống dẫn theo nhiều “trớ trêu” mà ở các nước tiên tiến khác, người ta có “luật” rõ ràng. Họ biết “ngăn chặn” tội lỗi từ trứng nước, từ nơi tưởng là “yên bình” nhất cho các công dân nhí của họ…

Vì thế, việc bảo vệ trẻ em không chỉ thuộc trách nhiệm của một ngành, một đơn vị. Ngay từ mỗi gia đình, các bậc cha mẹ hãy dành cho các bé, cả trai lẫn gái những giờ phút ngoài học, ngoài chơi… Là rèn giũa và chỉ dẫn nhận dạng các hành vi “xâm phạm” của người lớn tới cơ thể các con. Phản ứng khôn khéo và dũng cảm chứ không run sợ để sống trong sợ hãi…

Có như thế, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, loại tội phạm ô nhục này mới chấm dứt và chúng ta không còn phải xót xa đau đớn thay cho các bé như trường hợp bé bị xâm hại ở Vũng Tàu cách đây 2 tháng bị “chìm” xuống đầy thương cảm. May thay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa “yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra nghiêm túc vụ việc” để đưa ra công lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngăn tội lỗi từ những nơi tưởng như "bình yên" nhất