Ngân vang những bản hùng ca cách mạng

Bài và ảnh: MẠNH QUANG 02/09/2021 16:07

(HPĐT)- Trong tháng 8-2021 và tháng 9 này, hòa chung cảm xúc thiêng liêng của mỗi người dân thành phố trong mùa thu lịch sử, sân khấu truyền hình Hải Phòng cũng dày đặc vở diễn, chương trình nghệ thuật, làm “sống dậy” những giai đoạn cách mạng hào hùng, những con người đi vào huyền thoại, lịch sử Hải Phòng và cả nước.

Vở kịch nói “Mặt trời quê hương” là bản hùng ca về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân, dân huyện Tiên Lãng thông qua hình tượng người anh hùng thiếu niên Phạm Ngọc Đa.

Tái hiện giai đoạn hào hùng

Nếu các tháng trước của năm 2021 chỉ có 1 chương trình sân khấu truyền hình và có các chủ đề vở diễn khác nhau, nhưng trong tháng 8 vừa qua có tới 2 vở diễn dành trọn về chủ đề cách mạng, về những người con Hải Phòng làm nên các chiến công, mốc son lịch sử không thể nào quên. Chưa bàn đến nghệ thuật biểu diễn, về nội dung 2 vở cải lương “Ngàn năm Đại Việt” và vở kịch nói “Mặt trời quê hương” đều để lại trong lòng công chúng yêu nghệ thuật thành phố sự xúc động, lòng tự hào, khâm phục đối với tinh thần, ý chí và lòng quả cảm, hy sinh của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. 2 vở diễn lần nữa khẳng định ý chí, khát vọng và truyền thống yêu nước của người Hải Phòng nơi miền cửa Biển.

Ông Hoàng Công Thiều, ở thôn 1A, xã Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên), cựu chiến binh, bộc bạch: “Qua theo dõi vở cải lương “Ngàn năm Đại Việt” có nội dung xoay quanh câu chuyện các chiến sĩ Hải quân trên những chuyến tàu không số chở vũ khí xuất phát từ Hải Phòng tiến vào chi viện miền Nam, tôi ấn tượng nhất cảnh truy điệu “sống” các chiến sĩ Hải quân trước khi lên tàu không số làm nhiệm vụ và hình ảnh người chiến sĩ quê Hải Phòng quả cảm hy sinh để bảo vệ bí mật về tuyến đường vận tải ấy mà lòng vẫn luôn hướng về thành phố Hoa Phượng Đỏ”. Trong những năm tháng chiến tranh chống đế quốc Mỹ, không biết bao chiến sĩ người Hải Phòng quyết tử trên những chuyến tàu không số, để mỗi chuyến tàu trở thành “huyền thoại có thật” - đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Trưởng Đoàn Cải lương Hải Phòng Vũ Gia Thùy cho biết, vở diễn như thước phim lịch sử nhằm tái hiện lại giai đoạn đầy khó khăn, gian khổ, tinh thần quyết tử của quân và dân thành phố, lan tỏa không khí hào hùng của dân tộc trong mùa thu cách mạng mà còn hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển sắp tới (23-10-1961).

Nối tiếp không khí hào hùng trên sân khấu đất Cảng, vở kịch nói “Mặt trời quê hương” được ra mắt công chúng thành phố qua sóng trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Nếu 70 năm trước (28-8-1953) diễn ra cuộc chiến đấu quật cường của quân, dân Tiên Lãng làm cho giặc Pháp phải khiếp sợ, rút lui thì đúng ngày này năm xưa, sân khấu truyền hình Hải Phòng lần nữa tái hiện lại không khí hào hùng đó. Điển hình cho những người con Tiên Lãng dũng cảm là hình ảnh thiếu niên Phạm Ngọc Đa (nhân vật chính của vở diễn) dũng cảm hy sinh vì giải phóng quê hương. Ông Nguyễn Văn Hùng, ở thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng) không khỏi bồi hồi, tự hào khi xem vở kịch “Mặt trời quê hương”. Dù vở kịch dài hơn 2 giờ, nhưng cả gia đình ông vẫn kiên nhẫn, chăm chú xem đến hết. Vì đây là lần đầu ông được xem vở kịch về truyền thống lịch sử của quê hương, về người con anh dũng của đất Tiên Lãng mà ông thường nhắc nhở các con, cháu mình khắc ghi.

Tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử

Ngay sau 2 vở diễn trên, sân khấu truyền hình Hải Phòng tháng 9 sẽ tiếp tục ra mắt chương trình thanh xướng kịch “Huyền thoại Nữ tướng Lê Chân”. Mặc dù, trong năm 2020, Đoàn Chèo Hải Phòng dựng thành công vở diễn về Nữ tướng Lê Chân mang tên “Khai sáng An Biên”. Lần này, cũng chủ đề ngợi ca Nữ tướng Lê Chân, nhưng sẽ là chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch hoàn toàn mới trên sân khấu truyền hình Hải Phòng. Trưởng Đoàn Ca múa Hải Phòng Chu Tâm Huy cho biết, câu chuyện về huyền thoại Nữ tướng Lê Chân sẽ lần nữa nhắc nhớ cho các thế hệ hôm nay về lòng yêu nước, tài trí của các bậc tiền nhân để tiếp tục bồi đắp tâm hồn, góp phần phát triển của thành phố Cảng anh hùng, tiến tới tầm vóc đô thị hiện đại nhìn ra biển lớn. Vì thế, Đoàn Ca múa Hải Phòng xác định đây là thách thức đổi mới nghệ thuật, nhưng cũng là áp lực để các nghệ sĩ, diễn viên quyết tâm đổi mới trong cách diễn, làm toát lên hình ảnh đẹp nhất về vị thành hoàng của Hải Phòng, tiếp nối bản hùng ca tháng 8 của Đề án Sân khấu truyền hình.

Có thể thấy, gắn với từng thời điểm kỷ niệm các ngày lễ trong năm, ngành Văn hóa luôn bám sát và chỉ đạo các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng, biểu diễn các vở diễn, chương trình phù hợp, từng bước phát huy phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, cổ vũ quân, dân thành phố niềm tin, lạc quan hướng về thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nhất là trong những ngày phòng, chống dịch COVID-19 đầy cam go.

Từ nay đến cuối năm 2021, còn nhiều sự kiện, ngày lễ trọng đại của thành phố, đất nước, ngành Văn hóa tiếp tục xây dựng các chương trình sân khấu truyền hình phù hợp để phát huy vai trò đó của Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng. Công chúng thành phố hy vọng, các đoàn nghệ thuật đầu tư hơn về thời gian tập luyện, các nghệ sĩ diễn “chín” hơn để truyền tải thành công nhất nội dung, giá trị tư tưởng của mỗi vở diễn đúng với kỳ vọng và mong chờ của người xem. Bởi khi vở diễn “chạm” trái tim, lòng người sẽ vở òa cảm xúc tự hào về thành phố, quê hương như chính không khí tưng bừng, háo hức và bồi hồi xúc động trong những ngày mùa thu cách mạng đang òa về trên thành phố Cảng. Cảm xúc ấy sẽ là động lực để thôi thúc mỗi người dân thành phố không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương, thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: MẠNH QUANG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngân vang những bản hùng ca cách mạng