Phan Giang
Oái oăm thay, kết quả từ trận lượt đi tại Munich khiến Ancelotti dễ phải cúi đầu trong ngày về chốn xưa. Một tuần trước, Real bất ngờ đánh bại Bayern 2-1 ngay trên sân Đức, cho dù bị dẫn trước. HLV Ancelotti dù đổ lỗi cho việc Vidal sút hỏng phạt đền cuối hiệp 1 (từ tình huống thổi phạt tưởng tượng của trọng tài) hay việc Martinez nhận thẻ đỏ phút 60, nhưng rõ ràng Bayern chơi dưới chân đối phương. Nếu các chân sút Real dứt điểm chính xác hơn, nếu thủ môn Neuer không liên tục trổ tài hay Bayern không may mắn thì đội bóng của Ancelotti đáng ra phải thua 1-3 hay 1-4.
Trước chuyến trở lại Bernabeu, Ancelotti không có sự chuẩn bị tốt khi để Bayern bị Leverkusen cầm hòa. Nhưng có thể trận cuối tuần qua, Bayern không tung hết sức mà giữ chân cho một số trụ cột để bung sức trên đất Tây Ban Nha như Lewandowski, Robben, Ribery. Trận này, Ancelotti không còn cách nào khác là phải chơi tấn công trên sân Bernabeu. Nhưng nếu dâng cao đội hình thì họ sẽ tạo ra khoảng trống ở hàng thủ và giúp Real có vô số cơ hội như lượt đi.
Về phía chủ nhà Real Madrid, HLV Zidane cũng không dám chủ quan chút nào khi đón tiếp Bayern. Trận đấu cuối tuần qua, Real chỉ đưa ra sân đội hình dự bị khi làm khách của Sporting Gijon nên rất vất vả mới thắng 3-2 nhờ sự tỏa sáng của Isco. Có thể Isco sẽ được tung vào sân trong hiệp 2 trận gặp Bayern tới đây để phá rối sự tập trung của hàng thủ đội khách.
Một trận đấu đáng xem khác vào đêm nay là Leicester tiếp Atletico. Lượt đi, Atletico chỉ thắng Leicester 1-0 trên sân nhà mà bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền. Nói vậy để thấy khi Leicester chơi tập trung thì họ đá ngang ngửa đội bóng của HLV Diego Simeone.