(HPĐT)- Ngày thi đấu 12 của giải quần vợt Pháp mở rộng với hai trận bán kết đơn nữ đã có cú sốc lớn. Hai tay vợt lần đầu vào chung kết đơn nữ, trong đó có tay vợt không được xếp hạng hạt giống và hạt giống gần như bét bảng trở thành chuyện cổ tích của giải.

Barbora Krejcikova (Séc).
Ở bán kết đơn nữ, Barbora Krejcikova (Séc) quật ngã hạt giống số 18 đơn nữ - Maria Sakkari (Hy Lạp) 2-1 (7/5, 4/6, 9/7) sau 3 giờ 18 phút để vào chơi trận chung kết.
Barbora Krejcikova từng làm say lòng người hâm mộ quần vợt ở Roland Garros 2020 với thứ hạng 114 thế giới, cô vượt qua đối thủ ở vòng 2 rồi mới dừng bước. Năm nay, cô gái 25 tuổi này tới Paris và viết một chương khác của câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng.

Hạt giống hàng đầu của Maria Sakkari dừng bước.
Sau trận đấu, cô phát biểu: “Tôi không thể tin được nhưng nó đã xảy ra. Trận đấu quá căng thẳng và tôi tự nhủ cứ chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu cho đến điểm cuối cùng. Tôi rất vui vì mình đã thực sự chiến đấu và chiến thắng”.
Chiến thắng và lọt tới chung kết Roland Garros danh giá hôm nay của Krejcikova có trợ lực rất lớn từ huyền thoại của quần vợt Séc - Jana Novotna vĩ đại. Bà đã huấn luyện Krejcikova từ năm 2014 đến năm 2017 trước khi qua đời sau trận chiến với căn bệnh ung thư vào tháng 11-2017. Và trong thời khắc đầy xúc động ấy, Krejcikova nói với đám đông giữa bụi bay của sân đất nện: “Tôi thực sự nhớ cô ấy và tôi thực sự muốn cảm ơn cô ấy - vì cô ấy mà tôi ở đây”.
Vào trận chung kết, tay vợt 25 tuổi người Séc sẽ tranh chức vô địch với hạt giống số 31 của giải là Anastasia Pavlyuchenkova (Nga), 29 tuổi, người già nhất trong 8 tay vợt dự tứ kết Pháp Mở rộng 2021. Tay vợt Nga giành quyền đấu trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp khi thắng Tamara Zidansek (Slovenia) 2-0 (7/5, 6/3).

Pavlyuchenkova (Nga).
Vậy là sau 14 năm kể từ lần đầu dự Grand Slam năm 2007, Pavlyuchenkova không chỉ lần đầu được dự bán kết, mà còn vào đến chung kết tại Roland Garros 2021. Hành trình đến với trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Pavlyuchenkova rõ ràng quá dài, phải đến Grand Slam thứ 52 tham dự, cô mới tìm được đường đến trận chiến cuối cùng.
Trước việc viết câu chuyện cổ tích của người đồng hương, nhà vô địch Roland Garros năm 2012 và 2014 trên Court Philippe-Chatrier, Maria Sharapova nhanh chóng chúc mừng Pavlyuchenkova và hy vọng Pavlyuchenkova sẽ để trở thành người phụ nữ Nga thứ tư nâng cúp vô địch sau Sharapova, Anastasia Myskina (2004) và Svetlana Kuznetsova (2009).
Đêm 11-6 diễn ra hai trận bán kết đơn nam, Alexander Zverev (Đức) với Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) và Novak Djokovic (Serbia) với Rafael Nadal (Tây Ban Nha)./.
Trần Long