Dành cho người yêu thơ

Ngày về trên sông Cấm

NGUYỄN HUY 23/08/2025 09:14

Tôi trở về sông Cấm một chiều mưa. Tiếng còi tàu âm vang chào bến cảng. Con nước đỏ cuộn vào lòng biển mặn. Gió lên chiều đâu một chấm sao xanh.

song-cam.jpeg
Sông Cấm - biểu tượng phồn vinh của đất Cảng hôm nay

Tôi trở về sông Cấm một chiều mưa

Tiếng còi tàu âm vang chào bến cảng

Con nước đỏ cuộn vào lòng biển mặn

Gió lên chiều đâu một chấm sao xanh

Tôi lại về nơi miền đất Thuỷ Nguyên

Đã vắng bóng “khăn trùm che khoé mắt”

Khói toả trắng bên kia trời Hoàng Thạch

Lối em về Đá Bạc đẫm trong mưa

Trên những con đường thương nhớ của ngày xưa

Ngoài bến Bính sương giăng mờ hoài cổ

Thuyền ai lướt Bạch Đằng Giang lộng gió

Đêm bến Rừng sóng dựng suốt ngàn năm

Lòng bâng khuâng ngày trở lại Hải Phòng

Cơn mưa biển dâng biếc chiều phố Cảng

Lục Đầu Giang hoà vào lòng biển mặn

Biếc xanh vùng duyên hải một trời quê.

NGUYỄN HUY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày về trên sông Cấm