(HPĐT)- Nghề tạc tượng làng Bảo Hà, xã Đồng Minh huyện Vĩnh Bảo có hơn 500 năm lịch sử với những tác phẩm mang phong cách độc đáo, bình dị lan tỏa tới nhiều vùng, miền trên cả nước. Bằng sự cần mẫn và tình yêu nghề truyền thống, những người thợ, nghệ nhân làng Bảo Hà sáng tạo phong cách nghệ thuật độc đáo thể hiện được khí chất đặc sắc riêng có trên từng thớ gỗ. Làng Bảo Hà ngày nay vẫn vang tiếng đục chạm, mài gỗ từ các xưởng tạc tượng vừa duy trì nghề truyền thống, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương.

Bức tượng độc đáo tại miếu Bảo Hà có thể đứng lên và ngồi xuống, là minh chứng về sự tài hoa của các thế hệ nghệ nhân tạc tượng nơi đây.

Nghệ nhân Tô Hữu và con trai cùng duy trì, phát triển nghề truyền thống làng Bảo Hà, xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo).

Anh Bùi Đức Nghĩa, người gắn bó cùng nghề tạc tượng hơn 20 năm hằng ngày nuôi dưỡng đam mê với nghề truyền thống với những sản phẩm độc đáo. Anh Nghĩa tâm sự: "Tôi đam mê nghề điêu khắc từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trường điêu khắc nghề ở Hà Nam, tôi đi nhiều nơi để học hỏi từ các nghệ nhân trong cả nước. Hơn 20 năm trong nghề, tôi tự thấy nếu không đam mê, khó có thể tiếp nối được nghề truyền thống của cha ông".

Những bức tượng được sơn son, thếp vàng sau khi chạm khắc trở nên rực rỡ, cuốn hút dưới bàn tay người thợ làng Bảo Hà.

Hàng trăm năm nay, những công cụ truyền thống giản dị này đồng hành với người thợ Bảo Hà, tạo nên các sản phẩm độc đáo.

Những xưởng tạc tượng tại làng Bảo Hà vừa là nơi tham quan thú vị đối với du khách và là chất liệu sáng tạo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh.