Nghệ sĩ Hải Phòng ở TP Hồ Chí Minh: Mong được hội ngộ tại quê hương

20/02/2017 11:01

Nghệ sĩ Bùi Phương Minh: Tự hào là người Hải Phòng thành danh

Tốt nghiệp khóa 3 Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam (1974-1977) và công tác tại Đoàn Kịch nói Hải Phòng, sau đó chuyển về công tác ở sân bay Cát Bi. Năm 2006 chị chuyển vào TP Hồ Chí Minh, công tác tại Trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Cũng từ đây, chị tham gia đóng phim truyền hình, phim đầu tiên vào vai nhân vật thứ chính trong “Kiều nữ và đại gia”. Có “duyên” với nghề và có tài năng cũng như kinh nghiệm diễn xuất, chị rất “ăn” phim. Liên tiếp có mặt trong nhiều vai diễn khác nhau ở các phim truyền hình nhiều tập: “Một nửa bóng tối”, “Tình mẹ”, “Sông dài”, Chuyện xứ dừa”, “Góc khuất một số phận”, “Con gái ông trùm”, “Đánh tráo số phận”, “Đồng tiền quỷ ám”, “Ly hôn”, “Mai anh đào”, “Đặc vụ ở Macao”… Hiện chị cùng lúc diễn xuất trong các phim: “Hai nửa yêu thương”, “Mẹ hổ dậy con dâu”, “13 bến nước”.

Chị chia sẻ: Tôi vào TP Hồ Chí Minh khi tuổi không còn trẻ, mọi việc gần như bắt đầu từ đầu. Với khí chất người Hải Phòng, tôi quyết làm, cố gắng thực hiện cho bằng được và thực hiện thật tốt. Đã có thời gian xa sân khấu, xa ánh đèn sàn diễn, nhưng đam mê vẫn nguyên vẹn, nên từ lần đầu casting phim truyền hình đến hiện tại, tôi như được thỏa sức vẫy vùng trong dòng sông nghệ thuật diễn xuất. May mắn “Tổ nghiệp” đãi, tôi có “vốn liếng” tên tuổi trong làng phim truyền hình TP Hồ Chí Minh, được công chúng yêu quý, nhớ mặt, nhớ tên. Và cũng như có một ít tâm tư thỏa lòng, muốn có chút gì “báo cáo” với quê hương Hải Phòng khi rời xa, tự hào là người Hải Phòng thành danh.

Mùa xuân mới, tôi ước mong, một lần nào đó được diễn xuất trong một bộ phim về thành phố Hải Phòng. Bởi dù thành công ở thành phố phương Nam, quê hương vẫn là một góc thương, góc nhớ để làm động lực cho bản thân trong mọi việc.

Đạo diễn Phạm Huy Thục:Không hổ thẹn với thành phố quê hương

Sinh ra trên đất Vĩnh Bảo, quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm 1980 anh tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, về Đoàn Cải lương Hải Phòng. Dần qua trưởng thành từ diễn viên, rồi học lên, năm 1992 anh tốt nghiệp khoa Đạo diễn sân khấu Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và được bổ nhiệm Phó trưởng đoàn chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Cải lương Hải Phòng. Tháng 12-1995 anh chuyển công tác vào TP Hồ Chí Minh làm giảng viên và năm 2006 được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh; năm 2010 được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Tháng 5-2015 anh nghỉ công tác quản lý, chỉ giảng dạy chuyên môn và chuyên sâu công tác đạo diễn, đồng thời tham gia quản lý Nhà hát Thế giới Trẻ (nhà hát thực hành của trường).

Anh làm đạo diễn nhiều vở sân khấu nổi tiếng: “Giữa hai bờ sương khói” (Hội diễn Sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc tại Hải Phòng), “Đặng Thùy Trâm”, “Cuộc sống là thế đấy”… Đặc biệt hai vở diễn tham gia Hội diễn hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân: “Vùng tối”- 2010, “Bông hồng vàng”- 2015 gặt hái nhiều thành tích. Ngoài ra, anh tham gia dựng nhiều vở cho các đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh Đồng Nai, Trà Vinh… Anh cũng là “gương mặt thân quen” của màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn trong các phim: “Ngọn nến hoàng cung”, “Đường đời”, “Giao thời”, “Bỗng dung muốn khóc”, “Khi người đàn ông trở về”, “Vòng tròn tội lỗi”, “Mặt nạ tình yêu”, “Đời không như là mơ”. Anh đang chuẩn bị một vai diễn lớn trong phim về những chiến sĩ đặc công Rừng Sác.

Anh là Phó chủ tịch Hội đồng hương TP Hải Phòng, đồng thời phụ trách Chi hội nghệ sĩ Hải Phòng ở TP Hồ Chí Minh. Anh tâm sự: Xa quê là điều không phải ai cũng có thể vượt qua được những nỗi niềm và những khó khăn khi gần như phải làm lại mọi thứ từ đầu ở nơi quê mới. Nhưng TP Hồ Chí Minh là “đất lành”, không phụ lòng người có tình, có tâm. Hơn nữa, dòng máu con cháu Trạng Trình, con cháu bà Lê Chân của đất “Hải tần phòng thủ” giúp những người xa quê, những nghệ sĩ như chúng tôi bản lĩnh đối diện mọi gian khổ, vượt qua và vươn lên, để không hổ thẹn với quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi nhớ lần mang tác phẩm tham gia hội diễn tại quê nhà, rất xúc động, như một sự trở về báo cáo thành tích với quê hương. Hay như hai lần tham gia hội diễn sân khấu về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, có niềm tự hào là người Hải Phòng.

Nghệ sĩ Phạm Hồng:Đất Hải Phòng “linh huyệt nghệ thuật”

Sau khi tốt nghiêp lớp diễn viên Khoa Kịch nói khóa 3 Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, anh về nhận công tác tại Đoàn Kịch nói Hải Phòng (năm1977). Thời kỳ này vở dựng không có nhiều nên học sinh mới ra trường hầu như có ít cơ hội để thể hiện, nên anh bỏ nghề vào TP Hồ Chí Minh kiếm sống từ năm 1990. Gần 20 năm sau, năm 2008, có lẽ “nghiệp diễn” trở lại khi anh có cơ hội, và dần dần anh trở thành diễn viên phim điện ảnh và truyền hình “cứng”. Hàng mấy chục phim có anh diễn xuất trong các vai chính, thứ chính được phát sóng trên truyền hình VTV, HTV, ANTV và các đài truyền hình tỉnh, thành phía Nam như: “Hoa nắng”, “Không phải tôi”, “Lạc mất linh hồn”, “Dấu chân du mục”, “Đồng tiền quỷ ám”, “Khi yêu đừng hỏi tại sao”, “Con gái ông trùm”, “Mặn hơn muối”, “Thế lực ngầm”, “Vòng tròn tội lỗi”, “Tiếng đàn kìm”, “Ly hôn”… Và phim chuẩn bị lên sóng: “Cung đường trắng- Cung đường tội lỗi”, “Mật danh ROCKE”, “Thiên thần lạc lối”, “Tình hoa muống biển”. Phim đang trên phim trường: “Mẹ hổ dạy con dâu”…

Anh bộc bạch: Khi rời Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh thật sự tôi rất buồn vì phải bỏ nghề, nhưng không đi thì không thể sống được với công việc hậu đài ở đoàn kịch, thay vì là diễn viên. Gần 20 năm trải nghiệm nhiều công việc, và đó có thể là “vốn” quay trở lại “nghiệp diễn” của tôi. Điều tôi vui nhất là được làm đúng nghề mình thích, điều mà mình từng mơ ước khi còn trẻ. Chắc đất Hải Phòng có “linh huyệt” nghệ thuật, nên ai đã “vương” thì dù thế nào cũng không thể bỏ. Trong các vai diễn, dù chính diện hay phản diện, tôi đều cố gắng diễn tốt nhất, như tinh thần của một nghệ sĩ Hải Phòng, để khi ai nhắc tới, sẽ phải kèm theo “Phạm Hồng Hải Phòng”, không lẫn với bất cứ ai. Xa quê từ khi còn trẻ, nay đã xế chiều, ai mà không nhớ, không hoài niệm.

Đạo diễn Phạm Huy Thục và nghệ sĩ Phạm Hồng vừa tham gia Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần 3- Hà Nội trong vở kịch cổ điển Hy Lạp Medea, góp phần mang Huy chương bạc danh giá về cho vở diễn và 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc cá nhân về cho Nhà hát Thế Giới Trẻ- Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh.

Mùa xuân rộn ràng khắp cả nước, những nghệ sĩ Hải Phòng thêm một năm xa quê… Qua Báo Hải Phòng xin chuyển về quê nhà lời chúc Xuân hạnh phúc, thịnh vượng.

Hoài Hương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ sĩ Hải Phòng ở TP Hồ Chí Minh: Mong được hội ngộ tại quê hương