Nghệ sĩ Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh: Ðam mê và cống hiến

Nhà văn HOÀI HƯƠNG 24/01/2023 13:08

(HPĐT)- Năm Nhâm Dần 2022 vừa khép lại để mở ra mùa xuân mới 2023 với nhiều hơn những hy vọng tương lai tươi đẹp. Và các nghệ sĩ người Hải Phòng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn mang tinh thần của quê hương “Hải tần phòng thủ”, đang là những nhân tố tràn đầy năng lượng tích cực, mang niềm tin yêu cuộc sống để nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, nỗ lực cống hiến, lan tỏa chân- thiện- mỹ cuộc đời nơi mảnh đất phương Nam…

3 nghệ sĩ “trên từng cây số”

Có lẽ vì sự đam mê nghệ thuật sân khấu, 3 nghệ sĩ Hải Phòng: NSƯT, đạo diễn Phạm Huy Thục - nguyên Phó hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh; nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh Phương Minh và Nguyễn Quốc Việt hiện là giảng viên khoa Biên kịch, Trường đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố luôn tham gia các vở diễn. Từ Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc, Liên hoan sân khấu hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân, Liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế…, rồi các buổi biểu diễn dành cho sinh viên học sinh các trường trong thành phố, các tỉnh miền Tây Nam bộ… Gần nhất là hai đêm diễn dành cho sinh viên học sinh cùng công chúng Đà Lạt cuối tháng 11-2022… Chưa kể, họ còn tham gia các hoạt động biểu diễn kỷ niệm những sự kiện lịch sử truyền thống cách mạng của Việt Nam ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngay sau Tết Nguyên đán 2022, cả 3 nghệ sĩ Huy Thục, Phương Minh, Quốc Việt đều tham dự Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc với hai vở cùng lúc: “Thành Thăng Long thuở ấy”, tác giả Chu Thơm, đạo diễn NSND Giang Mạnh Hà và “Khóc giữa trời xanh”, tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Phùng Nguyên, Công ty cổ phần Sử Việt. Cả hai vở đều đoạt huy chương vàng, cùng các huy chương vàng - bạc cá nhân cho 3 nghệ sĩ. Nhưng đó chỉ là một phần trong hoạt động biểu diễn của họ. Khi sân khấu thành phố nói chung còn hoạt động khá chật vật, việc sáng đèn hằng tuần gần như là cố gắng “bất khả thi”, các nghệ sĩ tự tìm “nguồn” để được biểu diễn. Chính họ tạo mô hình, mang sân khấu đến học đường, giáo dục lịch sử nước nhà bằng nghệ thuật sân khấu.

Với vở “Yêu là thoát tội” (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Xuân Hồng, vở đạt huy chương bạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2018), tính đến cuối năm 2022 có gần 200 suất diễn, một kỷ lục của vở kịch tham dự Liên hoan sân khấu mà sau đó không bị “đóng băng” hay “cất kho” như nhiều vở kịch khác. Vở “Khóc giữa trời xanh” cũng có tổng số hơn 30 buổi diễn tính đến tháng 11-2022. Còn Quốc Việt, thạc sĩ giảng viên về Biên kịch phim điện ảnh, nhưng đam mê sân khấu, diễn vai nhà chép sử trẻ trong “Thành Thăng Long thuở ấy”, Thái tử trong “Yêu là thoát tội”, lính coi ngục, lính chèo thuyền trong “Khóc giữa trời xanh”, buổi diễn cho học sinh xem, với anh là niềm vui của người làm nghệ thuật: “Các học trò nói với mình, xem kịch xong, cảm thấy phải học tử tế môn lịch sử. Thế là mình đã thành công trong việc truyền cảm hứng môn lịch sử đến học trò. Vui. Hạnh phúc”.

Ngoài những vở kịch sân khấu này, hai nghệ sĩ Phạm Huy Thục và Phương Minh còn tham gia nhiều chương trình sân khấu thực cảnh gắn với các địa danh lịch sử, các sự kiện lịch sử cách mạng.

Tây Phong- chàng nghệ sĩ lãng tử tài năng


Tây Phong, sinh năm 1978 tại Hải Phòng, vào Nam năm 12 tuổi, tốt nghiệp thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Tây Phong đầu quân vào một đoàn ca nhạc chuyên nghiệp của thành phố, nhưng sự gò bó nguyên tắc của đoàn không thể ghìm chân chàng nghệ sĩ có máu phiêu lưu, mạo hiểm, thích khám phá, thích tìm tòi vốn nghệ thuật truyền thống.

Từng mở quán nhạc từ thời sinh viên với phong cách hiện đại được giới trẻ mê, sáng lập nhóm nhạc riêng (tiền thân của nhóm AC&M), lập ban nhạc Rock và tham gia thi các ban nhạc rock tại thành phố Hồ Chí Minh và đoạt giải nhất, rồi lại thử “chơi” Jazz... nhưng Phong đặc biệt mê các làn điệu âm nhạc dân gian truyền thống như quan họ, ca trù, chèo, tuồng, cải lương và một số làn điệu dân gian các dân tộc. Nghe Tây Phong hát, không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc tốt mà cảm xúc trong làn điệu như một người hát chuyên nghiệp dòng âm nhạc này.

Âm nhạc dường như chưa thể làm thỏa mãn chàng lãng tử thích khám phá tìm hiểu về nghệ thuật, Tây Phong theo học đạo diễn sân khấu, với ước mơ về một sân khấu nhạc kịch cho riêng mình. Và vở opera “Cuộc sống Paris (kịch bản và lời hát của Henri và Ludovic Halévy, nhà soạn nhạc người Đức Jacques Offenbach viết nhạc) chính là vở debut của Tây Phong trong vai trò đạo diễn, với phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh (HBSO), nhạc trưởng Patrick Souillot (Pháp). Đây là một thành công nghệ thuật không chỉ với Tây Phong, mà còn với nhà hát HBSO.

Thử qua nhạc kịch rồi, Tây Phong lại mê các loại hình sân khấu thể nghiệm của nước ngoài. Năm 2022, anh tham gia dự án “Đà Lạt Mộng Mơ”, hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn với 57% các tác phẩm là âm nhạc và video). Tiếp theo, Tây Phong đạo diễn vở “Người coi chim” (Le Gardien Des Oiseaux, Francois Amant-Jean), với những thông điệp thức tỉnh con người, vươn tới những khát khao và tự do.

Xuân Quý Mão 2023 sắp tới. Những nghệ sĩ người Hải Phòng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực cống hiến để xứng danh với đất Cảng quê mình - của văn- võ song toàn, của Nữ tướng Lê Chân, của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, là nơi chôn nhau của rất nhiều hiền tài quốc gia. Qua Báo Hải Phòng, các nghệ sĩ muốn gửi lời chúc Xuân đẹp nhất đến quê hương. Luôn chúc quê hương thịnh vượng, vững mạnh, mãi là “Hải tần phòng thủ”- lá chắn kiều hùng vững chắc bên bờ biển Đông của đất nước. Chúc nhà nhà an vui, hạnh phúc./. 

Nhà văn HOÀI HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ sĩ Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh: Ðam mê và cống hiến