(HPĐT)- “Tôi đến với nghệ thuật múa rối là cơ duyên, nhưng giờ trở thành đam mê, là một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi, cho dù nghệ sĩ múa rối là vất vả và thiệt thòi…”, nghệ sĩ Ngô Đức Thành, Đội trưởng Đội diễn viên, Đoàn Múa rối Hải Phòng trải lòng về nghề.

Nghệ sĩ Ngô Đức Thành cùng tạo hình con rối.
Sinh năm 1979, ở xã An Thắng (huyện An Lão), trong gia đình thuần nông, nhưng có năng khiếu và tình yêu với nghệ thuật. Nghệ sĩ Ngô Đức Thành cho biết: Từ ngày còn nhỏ, tôi rất yêu ca hát, tham gia nhiều cuộc thi các cấp của trường và địa phương. Dù yêu thích nghệ thuật, nhưng chưa có ý nghĩ mình sẽ theo đuổi một loại hình nghệ thuật nào. Nhưng có lẽ, tôi có duyên với nghệ thuật, khi học hết THCS, tình cờ một người quen gợi ý tôi thi vào khoa hát chèo Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch. Tôi tự ôn thi bằng cách nghiền ngẫm các làn điệu chèo do các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện. Thế rồi bằng khả năng cảm nhận và sự quyết tâm, nỗ lực, tôi trở thành sinh viên lớp diễn viên, Khoa Chèo, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng.
Những năm đầu là sinh viên Khoa Chèo, anh được nhà trường giao đi thực tập tại Đoàn Múa rối. Đó là thử thách, nhưng cũng là ngả rẽ, là cơ hội đến với nghệ thuật múa rối của nghệ sĩ trẻ tuổi Ngô Đức Thành ngày ấy. Trải lòng về những ngày mới bước vào nghề diễn, anh Thành chia sẻ: Khi thực tập tại Đoàn Múa rối tôi nhận ra tình yêu của mình thuộc về nghệ thuật múa rối. Và may mắn thay, với sự động viên, dạy dỗ của các nghệ sĩ gạo cội trong đoàn, năm 2000 khi vừa tốt nghiệp, tôi dự thi vào Đoàn Múa rối, trúng tuyển và được nhận công tác tại đoàn từ đó đến nay. Là diễn viên trẻ, lại là môn nghệ thuật chưa được học bao giờ, ngày đó tôi cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng đặc biệt may mắn đối với nghệ sĩ trẻ mới “chập chững” vào nghề khi chính những năm tháng ấy cho tôi cơ hội được gần gũi, được các nghệ sĩ “lớn” như NSND Xuân Thấm, các NSƯT Thế Ban, Kim Loan, Kim Liên truyền dạy cho nhiều kỹ năng biểu diễn.
Những năm đầu vào nghề, anh gặp nhiều khó khăn, vất vả không chỉ vì phải “học nghề” từ đầu mà còn vì những thiếu thốn trong đời sống vật chất do lương thấp, nhất là trong giai đoạn mới lập gia đình. Anh từng nghĩ không thể theo được nghề vì thu nhập còn thấp. Nhưng tình yêu với nghệ thuật múa rối luôn đau đáu trong anh, thôi thúc anh tiếp tục cống hiến. Không ngại khó, ngại khổ, anh “xoay sở” làm thêm đủ mọi nghề để mưu sinh từ việc đi hát, làm MC ở các chương trình sự kiện. Từ đó, có thêm điều kiện kinh tế, anh thêm yên tâm, tiếp tục say sưa, đam mê với từng vai diễn.
Không phụ sự nỗ lực, cố gắng của anh, con đường nghệ thuật mở rộng để nghệ sĩ Ngô Đức Thành khẳng định tài năng với Huy chương Bạc đầu tiên ở kỳ Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2010 với vở “Cô gái tóc vàng”. Trong các kỳ liên hoan Múa rối quốc tế 2013, 2015, 2018, anh đóng góp trong thành công chung của đoàn và của nhóm diễn với các Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cùng các vở diễn “Giai điệu ký ức”, “Đảo giấu vàng” và “Cây đàn kỳ diệu”. Không tự bằng lòng với chính mình, nghệ sĩ Thành nỗ lực phấn đấu để có những sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa trong hành trình nghệ thuật. Tài năng của nghệ sĩ Thành một lần nữa thực sự được khẳng định khi đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu Trung Quốc-ASEAN tại Nam Ninh (Trung Quốc) với vai diễn trong tiết mục “Hương sắc Việt”. Tiết mục được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và chất lượng biểu diễn.
Trưởng Đoàn nghệ thuật múa Rối Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Nghệ sĩ Ngô Đức Thành có nhiều cố gắng để hoàn thiện mình và phối hợp hiệu quả cùng với các bạn diễn diễn. Với năng lực biểu diễn, nhất là tâm huyết, tình yêu với nghệ thuật múa rối của nghệ sĩ Ngô Đức Thành cùng các nghệ sĩ, đoàn không chỉ có lớp nghệ sĩ kế cận chuyên môn cao mà còn có năng lực quản lý, lãnh đạo để tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị của nghệ thuật múa rối truyền thống./.
Hạ vũ