(HPĐT)- Sinh năm 1945, tròn 80 tuổi, Ansemlm Kiefer vẫn được coi như một nghệ sĩ đương đại sung sức, tràn đầy năng lượng và có ảnh hưởng lớn trên thế giới…

Tại phòng trưng bày nghệ thuật White Cube Mason’s Yard ở London, Vương quốc Anh đang diễn ra một triển lãm đặc biệt: Cuộc đối thoại (giả tưởng) giữa Ansemlm Kiefer và Vincent Van Gogh.
Mối liên kết dẫn đến cuộc “đối thoại” này chính là loạt tác phẩm gần đây của Ansemlm Kiefer quanh chủ đề cánh đồng lúa mì và hoa hướng dương… Ansemlm Kiefer đã “cố tình” lặp lại bảng mầu quen thuộc của Vincent Van Gogh, tích hợp cùng nhiều vật liệu sắp đặt, để biến hóa thành một mùa vàng rực rỡ…
Ở Đức và trên thế giới, Ansemlm Kiefer không đơn thuần là một họa sĩ giá vẽ, ông thường được gọi với danh xưng nghệ sĩ thị giác.
Sinh ra khi nước Đức bại trận trong Thế chiến 2, lớn lên cùng với quãng thời gian nước Đức bước ra khỏi sự hoang tàn của chiến tranh, phục hồi và phát triển, Ansemlm Kiefer thấu hiểu sâu sắc những biến chuyển tinh thần của một quốc gia, cũng như một cá nhân để quên đi ám ảnh quá khứ, từng bước hồi sinh.
Dùng đủ mọi chất liệu để làm nên tác phẩm của mình, Ansemlm Kiefer thường ưa thích không gian lớn, quy mô lớn…, những kích thước khổng lồ đó có nhiều chỗ để ông sắp đặt, thỏa thuê thể hiện các ý tưởng khác thường nhất.
Ở Đức, Ansemlm Kiefer được tôn vinh như người tiên phong cho nghệ thuật hậu chiến ở xứ xở này, và sẵn các cơ hội thiên thời, địa lợi, cộng với tài năng vốn có, ông sớm giành được những sự công nhận ở mọi cấp độ.
Ông từng được trao Giải thưởng Hoàng gia (Praemium Imperiale) của Nhật Bản - một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới dành cho lĩnh vực nghệ thuật. Tác phẩm của Ansemlm Kiefer cũng được các bảo tàng, các phòng trưng bày nghệ thuật lớn sưu tầm, sở hữu như: MoMA (New York), Louvre (Pháp)…
Là người Đức, nhưng từ năm 1992 Ansemlm Kiefer thường sống và hoạt động nghệ thuật tại Pháp. Năm 1983, ông cho ra đời tác phẩm mang tựa: “Gửi đến họa sĩ vô danh” bằng cách kết hợp nhiều chất liệu đã gây nên những choáng ngợp cho giới phê bình. “Gửi đến họa sĩ vô danh” không đơn thuần là một bức tranh sơn dầu, mà còn được kết hợp bởi rải rác các chất liệu khác, trong đó có những cánh hoa hướng dương khô… Về mặt tâm tưởng, Ansemlm Kiefer luôn đồng điệu với Vincent Van Gogh, và đó là nguyên nhân dẫn đến triển lãm kết nối đang diễn ra ở London…
80 tuổi, Ansemlm Kiefer chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi. Ông vẫn luôn bung tỏa những sáng tạo thu hút cả giới hoạt động nghệ thuật lẫn công chúng nghệ thuật. Bằng cách đó, tên tuổi ông luôn hiện diện tại các trung tâm nghệ thuật đương đại sôi động nhất toàn cầu, ngay khi các nghệ sĩ trẻ vẫn phải chật vật tìm cho mình một chỗ đứng…
NGÔ HƯƠNG SEN