Ngày 12-8-2019, chị vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. 25 năm trong nghề với những vai diễn khó, có những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Như trong vở rối “Tích Chu”, chị diễn sinh động vai cậu bé Tích Chu nghịch ngợm nhưng có hiếu với bà. Rồi vai Thị Cóc – Thị Mè trong vở “Trê cóc tranh con”, vai bà lão trong vở “Phượt cùng bà lão đánh cá”; vai Chị Hai trong vở “3 cô gái”; vai Én trong vở “Bàn tay nhân từ”; vai Ếch xanh trong vở “Ước mơ của chú Ếch xanh”; con rối Hội làng trong vở “Giai điệu ký ức”… NSƯT Nguyễn Thị Lan tâm sự, diễn viên múa rối là nghề vất vả, luôn phải đứng sau sân khấu, sau màn che điều khiển các con rối hóa thân vào nhân vật. Nhiều vai diễn phải mặc quần áo các con giống, lại hóa trang với gương mặt xấu xí rồi nhảy múa liên tục dưới đèn sân khấu, mồ hôi mồ kê... Rồi những vai diễn rối nước, có khi ngâm dưới nước hàng tiếng đồng hồ trong thời tiết giá rét (dù có bộ quần áo dành cho diễn viên dưới nước)... Vì tình yêu với nghề, các vai diễn đều được chị thể hiện thành công...

“Bà lão đánh cá” sau khi giàu có.

Cảnh trong vở rối “Ước mơ của chú Ếch xanh”.

Chị Nguyễn Thị Lan cùng các đồng nghiệp kiểm tra con rối trước khi biểu diễn tại Đình Kênh.

Khó nhất, vất vả nhất là rối nước, nhưng chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đỗ Hiền