Nghệ sĩ xung phong “chiến đấu” tại tâm dịch

Trúc Lâm - Ảnh: giang sơn đông 18/06/2021 11:02

(HPĐT)- Chiến đấu với kẻ thù vô hình- biết là khó, nhưng người lính- nghệ sĩ nhiếp ảnh Giang Sơn Đông quyết tâm vượt hơn hai nghìn cây số từ thành phố Hồ Chí Minh- nơi anh đang sống và làm việc để hỗ trợ thiện nguyện, ghi lại những khoảnh khắc nóng bỏng nhất trong cuộc chiến đấu chống COVID-19 tại tâm dịch Bắc Giang vào những ngày nắng nóng hè 2021…

Những chuyến xe cứu thương đón người cách ly y tế xuyên đêm tại Bắc Giang.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Giang Sơn Đông trong bộ đồ bảo hộ.

Nhiều ngày qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số người dương tính COVID-19 trên địa bàn cả nước tiếp tục tăng cao, nhất là tại tỉnh Bắc Giang. Ngay khi nhận được lời kêu gọi của Thành Đoàn Bắc Giang, nghệ sĩ nhiếp ảnh Giang Sơn Đông - người con quê hương An Đồng, An Dương (Hải Phòng)- tình nguyện lên đường đến đây để tham gia hoạt động hỗ trợ người dân, đồng thời ghi lại những hình ảnh, video clip về cuộc chiến cam go chống “giặc” COVID-19 của các y, bác sĩ và người dân giữa vùng tâm dịch. Anh chia sẻ: Từng là người lính, lại là nghệ sĩ, nên tôi mong muốn có thể góp sức mình trong cuộc chiến chống COVID-19 bằng tác phẩm ảnh để truyền tải được sức “nóng” của vùng tâm dịch và sự kiên cường chống “giặc” COVID-19 của những con người nơi đây.

Chiến sĩ Công an huyện Yên Dũng ra ruộng gặt lúa, hỗ trợ người dân yên tâm cách ly y tế.

Đến Bắc Giang ngày 25-5, không kịp nghỉ ngơi nhiều, ba lô, máy ảnh bên người, anh tới ngay Bệnh viện dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thành phố Bắc Giang. Từ đó, suốt đêm, nghệ sĩ ghi lại cảnh những chiếc xe cứu thương hú còi xé tan màn đêm vận chuyển người bệnh. Những y, bác sĩ cần mẫn chăm sóc người bệnh không ngơi nghỉ trong những bộ đồ bảo hộ kín mít, đẫm mồ hôi, nhiều giờ liền không ăn, uống. Ánh mắt của những đứa trẻ ngơ ngác khi bị đánh thức bởi tiếng xe cứu thương. Ánh mắt những bà mẹ đăm chiêu, lo lắng cho con, người thân và chính mình trước bệnh dịch nguy hiểm… Mặc trên người bộ quần áo bảo hộ y tế, đeo ngang, đeo dọc những chiếc máy ảnh, đôn đáo chạy khắp nơi để nhanh chóng bắt được những khoảnh khắc “chiến đấu” của mọi người trên mặt trận chống COVID-19. Vượt qua nóng bức và mệt mỏi, nghệ sĩ Giang Sơn Đông càng cảm nhận được sức “chiến đấu” mạnh mẽ và một tinh thần hết mình của mỗi “chiến sĩ” nơi đây để đưa vào trong tác phẩm của mình. Những ánh đèn flash chớp lóe trong màn đêm dường như đồng hành với những “chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống COVID-19 rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến này. Anh tâm sự: “Mới gần một tháng mà phát sinh hàng nghìn ca nhiễm COVID-19, con số thử thách sức chịu đựng của một thành phố nhỏ. Mùa hạ, trời nóng đổ lửa. Thời tiết khắc nghiệt làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhất là đối với những cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ phải mặc những bộ đồ bảo hộ kín mít trong khi làm nhiệm vụ. Lúc ấy tôi chỉ ước cầu những cơn mưa xuất hiện để làm vơi bớt những nhọc nhằn, gian khổ của các “chiến sĩ” nơi tuyến đầu chống dịch.  Dù vài giờ, chỉ thế thôi, cũng là niềm mong mỏi vô cùng.

Đồng hành với những chuyến xe cứu thương đón người đi cách ly xuyên đêm, Giang Sơn Đông nhiệt tình tham gia hỗ trợ các đoàn thiện nguyện kêu gọi, gom hàng cứu trợ để trao tặng từng khu dân phố bị giãn cách, bệnh viện, trạm y tế, trại trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Lủng lẳng máy ảnh, “tay xách nách mang” cùng đôi chân thoăn thoắt, người nghệ sĩ nhiếp ảnh ẩn mình trong bộ đồ bảo hộ theo đoàn thiện nguyện tới trao tặng những túi thực phẩm đến từng gia đình, trong từng khu dân cư bị cách ly. Vừa trao, vừa tranh thủ chụp ảnh, tải ảnh đến từng máy điện thoại để ngay sau đó, những hình ảnh trực tiếp về công tác thiện nguyện tại tâm dịch được truyền đi khắp cả nước. Để từ đó, mọi người hiểu rõ về công tác phòng, chống dịch ở Bắc Giang, cùng đồng cảm với tình trạng thiếu thốn, khó khăn nơi đây. Những bức ảnh của nghệ sĩ trở thành “sợi dây” kết nối mọi người với nhau cùng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Trong những ngày lăn xả giữa vùng tâm dịch, Giang Sơn Đông ghi lại nhiều hình ảnh về những y, bác sĩ tương lai tình nguyện đến đây từ khắp mọi miền đất nước với khát vọng cống hiến và tình yêu thương đồng cảm cộng đồng; những chiến sĩ Trung đoàn 18 bộ binh, Sư đoàn 325 nhường doanh trại cho những người bệnh COVID-19; chiến sĩ công an huyện Yên Dũng hỗ trợ người dân ra ruộng gặt lúa để họ yên tâm cách ly y tế, phòng, chống dịch bệnh; chiến sĩ Sư đoàn 3 chuẩn bị bữa cơm chiều phục vụ người bệnh và y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 3… Những giọt mồ hôi rơi trên gương mặt phừng đỏ vì lao động nặng dưới trời nóng. Những cánh tay gồng lên để mang kịp thời, nóng sốt những bịch cơm hộp đến với những người cách ly. Không khí làm việc cần mẫn. Những chuyến xe lưu thông vải thiều Bắc Giang tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Cứ thế, qua những bức ảnh, video clip của Giang Sơn Đông, một Bắc Giang đầy tinh thần đoàn kết, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh hiện lên thật rắn rỏi, rõ nét. Cả nước hướng về với tất cả sự hỗ trợ, chung sức, đồng lòng cùng Bắc Giang vượt qua dịch bệnh, trong đó, có “cánh phượng đỏ” đến từ thành phố Cảng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Giang Sơn Đông. Người mà phải thức gần như xuyên đêm để đồng hành với các y, bác sĩ trong bệnh viện. Anh trèo đèo, lội suối vào rừng ghi lại được cuộc sống của những chiến sĩ bộ đội ở dưới những ngôi nhà tạm chỉ được dựng bằng mái bạt giữa mùa hạ nắng nóng ngột ngạt.

Tạm gác công việc, tạm xa gia đình, xác định cách ly y tế tập trung 21 ngày sau khi từ tâm dịch trở về, nghệ sĩ nhiếp ảnh Giang Sơn Đông chấp nhận nguy hiểm, gian khổ để chung sức, đồng lòng với người dân Bắc Giang trong cuộc chiến chống COVID-19 nóng nhất từ trước đến giờ. Lăn lộn tại tâm dịch, những tác phẩm ngày càng nhiều, những vùng đất được chú thích dưới ảnh ngày một rộng, qua đó biết được anh đi, trải nghiệm nhiều đến thế nào. Anh tâm sự, “Mình là người Hải Phòng, mà người dân đất Cảng thì lúc nào cũng mạnh mẽ, quyết liệt và tràn đầy nhiệt huyết”. Trong chuyến đi tình nguyện đến Bắc Giang trong hơn hai mươi ngày qua, nếu không tâm huyết, không hết mình, nghệ sĩ không vượt qua những khó khăn để tham gia “chiến đấu” giữa vùng tâm dịch, từ đó sáng tạo những bức ảnh báo chí đậm hơi thở cuộc sống, lan tỏa tinh thần cả nước chung sức, quyết tâm chiến thắng “giặc” COVID-19./.

Trúc Lâm - Ảnh: giang sơn đông
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ sĩ xung phong “chiến đấu” tại tâm dịch