(HPĐT)- Tấm gương về tâm hồn đẹp tỏa sáng giữa thiên tai, bão lũ trong thời gian qua tại miền Trung tiếp tục với câu chuyện của người dân thôn Trung Đơn, xã Hải Định, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Được biết, sau khi đoàn thiện nguyện từ Củ Chi tới phát quà ủng hộ nhân dân tại đây, có ông Lý T. (80 tuổi) là người được cấp quà. Ông T. vô tình nhận 2 phong bì tiền quà nhưng khi về nhà, ông mới phát hiện ra. Ngay sau đó, ông đi bộ hơn 1 km để đem 1 phong bì đến trả lại đoàn thiện nguyện. Theo lời kể lại, ông nói muốn đi gấp mang đến trả lại kẻo đoàn đi nơi khác không đủ cấp quà tới người dân khó khăn khác.

Ông Lý T. (đội mũ, bên phải) đến trả lại phong bì thừa của đoàn thiện nguyện.
Đông đảo cộng đồng mạng truyền tay câu chuyện này và để lại nhiều bình luận tích cực. Bạn P.A.L chia sẻ, “tấm gương ông T. chứng minh rằng, trong xã hội vẫn có nhiều người tuy nghèo về vật chất nhưng giàu có ở tấm lòng”. Chị P.T đồng tình và cho biết thêm, “Khi ở tận cùng nỗi vất vả của việc phải vật lộn với thiên tai, có lẽ nhiều người hình thành tâm lý muốn nhận thêm tiền và quà cho gia đình mình. Nhưng sự trung thực và tấm lòng muốn sẻ chia với cộng đồng của ông T. không cho phép ông làm điều đó. Thực sự cảm phục ông”.
Người Việt với truyền thống “lá lành đùm lá rách” bao đời nay luôn có tấm lòng ủng hộ đồng bào gặp khó khăn. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, nhiều người cố tình lấy nhiều quà và tiền hỗ trợ dẫn đến có những hộ gia đình mất quyền lợi. Thật khó để các đoàn và tổ chức từ thiện kiểm soát hết việc nhận quà sao cho phù hợp quy định. Do đó, tính trung thực và lòng cảm thông, chia sẻ của người dân đóng vai trò quan trọng. Những câu chuyện về tấm lòng đẹp như của ông Lý T. chắc chắn là tấm gương sáng xứng đáng được lan tỏa rộng rãi, và là niềm hy vọng trong việc nâng cao chất lượng công tác tặng quà từ thiện, để mọi người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được nhận sự giúp đỡ một cách công bằng nhất./.
Trần Ngọc (tổng hợp)