(HPĐT)- Đang ngồi chơi cờ tướng cùng ông Quang hàng xóm trong sân nhà, bỗng ông Hùng nghe tiếng ai gọi thất thanh ngoài cổng:
(HPĐT)- Đang ngồi chơi cờ tướng cùng ông Quang hàng xóm trong sân nhà, bỗng ông Hùng nghe tiếng ai gọi thất thanh ngoài cổng:
- Ông Hùng ơi, cháu ông làm người ta ngã xe rồi! Ông ra ngay đường thôn đi!
Bỏ dở ván cờ, hai ông hớt hải chạy ra phía đường lớn. Nhiều người đứng lố nhố, túm tụm quanh chiếc xe máy đổ nghiêng giữa đường. Ông Hùng và ông Quang lại gần, thấy người thì cố tháo, cắt những đoạn dây diều quấn quanh tay ga, gương và chân chống xe máy, người loay hoay tìm cách đỡ người phụ nữ quấn áo lấm lem bụi đất đứng dậy, dìu vào ngôi nhà cạnh đường ngồi nhờ. Ở phía lề đường bên kia, bé Bảo- cháu ngoại ông Hùng lấm tấm mồ hôi trên trán, gương mặt tái nhợt, sợ sệt, trên tay vẫn cầm cuộn dây diều. Thấy ông ngoại đến, Bảo lắp bắp phân trần:
- Cháu xin lỗi cô, cháu không cố ý đâu ạ! Cháu đang giữ để chỉnh dây diều thì tuột tay nên diều chao đảo, rơi trúng ngay xe của cô. Cháu…, cháu…
Hiểu ngay mọi chuyện, ông Hùng vội vàng chạy đến, lựa lời với người phụ nữ gặp tai nạn:
- Xin lỗi chị nhé, con dại cái mang, là cháu tôi trót làm chị bị ngã. Chị có thấy đau chỗ nào không? Còn cái xe, nhờ bà con dắt vào hàng sửa xe cạnh đây kiểm tra giúp. Nếu chẳng may chị bị đau, xe có hỏng hóc gì, tôi xin được thanh toán chi phí điều trị, sửa xe. Mong chị thông cảm cho con trẻ.
Thấy đứa trẻ nhận ra lỗi, người ông cư xử với thiện ý chân thành, sau vài phút nghỉ ngơi, trấn tĩnh lại, người phụ nữ nói nhẹ nhàng:
- Tôi chắc không sao đâu bác ạ, người chỉ ê ẩm một chút. Nhưng gia đình ta cũng cần rút kinh nghiệm, căn dặn cháu nhỏ không nên thả diều ở khu vực đường giao thông, nguy hiểm với người đi đường và cả bản thân trẻ lắm đấy!
Ông Hùng cảm ơn sự độ lượng của người phụ nữ. Dẫn cháu về nhà, trên đường ông Hùng bảo ông Quang:
- Trẻ nghịch gây lỗi, nhưng suy xét cũng có phần do mình. Tôi với bố mẹ nó nghĩ đơn giản là cho cháu ra ngoài thoải mái chơi đùa, chạy nhảy một chút thì sẽ bớt suốt ngày dán mắt xem ipad, tivi, điện thoại. Không ngờ hôm nay lại xảy ra sự việc thế này, may người ta không bị thương tích nghiêm trọng, nếu không thì…
Ông Quang tiếp lời:
- Cho trẻ con tự chơi, thiếu sự để ý, giám sát của người lớn cũng không an toàn đâu ông. Chúng hiếu động, tò mò, thích khám phá trò chơi lạ, nơi lạ nên cũng dễ bị ngã, bị lạc hoặc đuối nước lắm. Nói dại miệng, có chuyện chẳng may thì mình áy náy, đau lòng hơn...
Ông Hùng gật đầu:
- Ông nói đúng lắm. Vậy là trong cái rủi có cái may, từ ngày mai tôi phải thay đổi thói quen. Để mắt đến con trẻ thường xuyên vừa bảo đảm an toàn cho chúng, mà cũng mang lại sự yên tâm cho chúng ta, ông nhỉ?- Rồi quay sang bảo bé Bảo- Ông sẽ tạm gác thú vui cờ tướng, dành thời gian nghỉ hè cùng cháu, cùng chơi cờ cá ngựa, cờ tỷ phú, đánh cầu lông, đi tập bơi… nhé. Bảo đảm kỳ nghỉ hè thật vui, khỏe, an toàn!
ĐẠI THẮNG