Từ đôi chân không thể bước đi, chị Hoàng Thị Hương ở phường Kinh Môn đã gây dựng cơ sở may mặc tạo việc làm, dạy nghề cho hàng trăm người khuyết tật.

Sinh năm 1981 tại tổ dân phố Lưu Thượng 2, phường Kinh Môn, chị Hoàng Thị Hương từng có tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Khi lên 5 tuổi, một cơn sốt cao kéo dài đã trở thành bước ngoặt nghiệt ngã. Khi đó, việc tiêm phòng bại liệt chưa phổ biến. Sau nhiều ngày sốt cao, co giật, chị mất hoàn toàn cảm giác toàn thân, không thể tự đi lại.
Nhiều năm liền, gia đình đưa chị đi khắp nơi chữa trị. Người cha là bộ đội đưa con gái điều trị nhiều tháng tại Bệnh viện Quân y 7. Sau quá trình điều trị kiên trì, chị dần phục hồi cảm giác phần thân trên nhưng đôi chân không thể trở lại như trước.
“Ngày nhỏ tôi cũng buồn lắm. Nhưng rồi mình phải chấp nhận thực tế để tìm cách sống tiếp”, chị Hương chia sẻ.

Bước vào tuổi 15 - 16, chị bắt đầu nghĩ về tương lai. Gia đình đông con, kinh tế khó khăn, cơ hội dành cho người khuyết tật còn ít. Cuối năm 1999, chị theo học nghề may tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Sau 6 tháng học nghề, chị tiếp tục lên Hà Nội học nâng cao kỹ thuật cắt may comple, veston rồi trở về địa phương làm việc tại một xưởng may vest để rèn luyện tay nghề.
Bốn năm gắn bó với nghề giúp chị làm chủ các công đoạn khó như tra cổ, tra tay áo, cắt và hoàn thiện veston, áo dài. “Tôi luôn nghĩ mình phải làm được nghề thật giỏi thì mới có thể sống bằng nghề”, chị nói.

Năm 2005, chị Hương trở về quê mở tiệm may riêng. Thời điểm đó, nghề may đo phát triển mạnh nên cuộc sống dần ổn định. Năm 2009, chị xây dựng gia đình, 1 năm sau, vợ chồng chị đón con trai đầu lòng. Cậu con trai là niềm tự hào của gia đình khi luôn chăm ngoan, học giỏi và đạt thành tích cao trong quá trình học tập.
Nhưng với chị, hạnh phúc không chỉ là lo cho gia đình mình.
Là người từng trải qua mặc cảm và khó khăn của người khuyết tật, chị luôn trăn trở tìm cơ hội cho những người cùng cảnh ngộ. Năm 2014, chị mở rộng cơ sở thành xưởng may dành cho người khuyết tật. Chị phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội mở các lớp dạy nghề ngay tại địa phương, giúp học viên giảm chi phí và khó khăn đi lại.
Thời kỳ cao điểm, xưởng may có khoảng 40 công nhân và gần 30 học viên học nghề thường xuyên. Với những học viên có khả năng tiếp thu nghề, chị tận tình hướng dẫn từng công đoạn, đồng thời chủ động giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp, xưởng may lớn sau khi hoàn thành khóa học.

Đối với các trường hợp thiểu năng trí tuệ hoặc không thể theo nghề may, chị hướng dẫn kỹ năng sống cơ bản để các em tự chăm sóc bản thân. Từ năm 2014 đến nay, gần 300 học viên được chị đào tạo nghề và kỹ năng sống. Nhiều người hiện có việc làm ổn định, tự chủ kinh tế và hòa nhập tốt với cộng đồng.
Hiện nay, cơ sở may của chị duy trì việc làm thường xuyên cho 15 lao động. Các công nhân chủ yếu nhận hàng về nhà gia công, phù hợp điều kiện sức khỏe và sinh hoạt, với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng mỗi tháng. Với chị, điều quý giá nhất không nằm ở thu nhập mà là giúp những người cùng cảnh ngộ có nghề nghiệp và cơ hội tự đứng vững trong cuộc sống.
Theo ông Trần Văn Chanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người khuyết tật thành phố Hải Phòng, chị Hoàng Thị Hương là một trong những tấm gương tiêu biểu về ý chí vươn lên của người khuyết tật. Từ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị không chỉ xây dựng cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình mà còn tạo cơ hội học nghề, việc làm cho nhiều người khuyết tật khác.

“Điều đáng quý nhất ở cháu Hương chính là tinh thần sẻ chia. Cháu luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp cho những người cùng cảnh ngộ, giúp họ có thêm động lực hòa nhập cộng đồng và tự chủ cuộc sống. Mô hình xưởng may của cháu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần khẳng định người khuyết tật hoàn toàn có thể lao động, cống hiến và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội”, ông Chanh chia sẻ.
Từ một cô bé không may bị liệt đôi chân sau cơn bạo bệnh, chị Hoàng Thị Hương đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Không chỉ tự mình vượt lên số phận, chị còn mở ra cơ hội cho hàng trăm người khuyết tật được học nghề, có việc làm và sống tự tin hơn.
ĐỖ TUẤN