Trở về với cuộc sống đời thường, những người lính biên phòng quê Hải Dương lại tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc xí nghiệp Nhựa Hồng Hà (trái) luôn quan tâm tới đời sống lao động
Mỗi khi đến ngày truyền thống, họ háo hức tụ họp, ôn lại những kỷ niệm của một thời quân ngũ.
Thiết thực giúp đỡ đồng độiXí nghiệp Nhựa Hồng Hà (trụ sở tại phường Ái Quốc, TP Hải Dương) những năm qua là địa chỉ tin cậy được nhiều cựu bộ đội biên phòng tìm đến hoặc giới thiệu những người thân của mình đến làm việc. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc xí nghiệp cho biết: “Từ năm 1979-1992, tôi là lính biên phòng ở Hải Phòng, sau đó chuyển ngành. Năm 1999, tôi thành lập Xí nghiệp Nhựa Hồng Hà, việc kinh doanh ban đầu gặp không ít khó khăn do thiếu vốn và chưa tìm được nhiều thị trường đầu ra. Với bản lĩnh người lính biên phòng cùng sự giúp đỡ của đồng đội, tôi đã khắc phục khó khăn, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. Hiện nay, xí nghiệp có khoảng 150 công nhân, trong đó khoảng 30% là vợ, con của đồng đội của tôi”. Chị Sái Thị Tuyến ở xã Đồng Lạc (Nam Sách) có chồng trước đây là bộ đội biên phòng đóng quân ở tỉnh Cao Bằng, sau đó chuyển ngành. Chị từng làm ở doanh nghiệp khác nhưng không phù hợp. "Cuối năm 2009, tôi được nhận vào làm việc tại Xí nghiệp Nhựa Hồng Hà. Tại đây, tôi được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo xí nghiệp nên luôn yên tâm làm việc và có thu nhập ổn định”, chị Tuyến chia sẻ.
Sau hơn 10 năm là lính biên phòng ở Hải Phòng, năm 1997 ông Nguyễn Văn Lưu (quê ở xã Thanh Quang, Nam Sách) chuyển ngành, về làm việc tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Năm 2000, ông được Tổng công ty Thương mại Hà Nội điều về huyện Nam Sách xây dựng Xí nghiệp Gốm Chu Đậu ở xã Thái Tân (nay là Công ty CP Gốm Chu Đậu). Ông Lưu hiện làm Tổng Giám đốc của Công ty CP Gốm, sứ Chu Đậu Hải Dương (không thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội). Ông Lưu cho biết: “Công ty thường xuyên tạo việc làm cho khoảng 300 công nhân, trong đó phần lớn là con em làng nghề Chu Đậu, số còn lại tôi ưu tiên tuyển dụng con em của bộ đội biên phòng”. Ngoài việc chỉ đạo sản xuất, ông Lưu còn phối hợp tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho các học sinh hai xã Minh Tân và Thái Tân của huyện Nam Sách. Ông cũng tích cực tham gia giúp các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, như tham gia hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà tình nghĩa, trong đó có một ngôi nhà của đồng đội là lính biên phòng. Đầu năm 2013, khi đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm đảo Trường Sa, ông đã gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa bức tượng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Trên đây chỉ là 2 trong số hàng trăm hội viên tiêu biểu của Ban Liên lạc truyền thống bộ đội biên phòng tỉnh. Trong số hơn 1.200 hội viên thì có 29 hội viên đang là tổng giám đốc, giám đốc các tổng công ty, công ty, xí nghiệp, nhà hàng lớn trong và ngoài tỉnh; 84 hội viên đang đảm nhiệm cương vị Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Công an cơ sở; hơn 50% số hội viên có đời sống kinh tế khá trở lên, không có gia đình hội viên thuộc diện nghèo của tỉnh; tất cả các hội viên là thành viên của Hội Cựu chiến binh.
Chỗ dựa tinh thầnNgày 3-3-1979, những người nhập ngũ vào lực lượng bộ đội biên phòng năm 1959 đã nghỉ hưu hoặc chuyển ngành của tỉnh thành lập Hội Đồng ngũ năm 1959. Những năm sau đó, đội ngũ cán bộ biên phòng hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương ngày càng đông. Thấy mô hình Hội Đồng ngũ năm 1959 có ý nghĩa thiết thực, lần lượt các huyện trong tỉnh đều thành lập Hội Cựu bộ đội biên phòng ở địa phương mình. Năm 1983, các huyện, thị xã đã thống nhất thành lập tổ chức chung của các cựu bộ đội biên phòng với tên gọi Ban Liên lạc truyền thống bộ đội biên phòng ở hai cấp tỉnh và huyện. Đây là tổ chức xã hội tự nguyện bao gồm những người lính biên phòng đã nghỉ hưu, những người từng là lính biên phòng đã chuyển ngành.
Do Hải Dương là tỉnh nội địa không có đơn vị bộ đội biên phòng đóng quân nên kinh phí hoạt động của các ban liên lạc chủ yếu do hội viên đóng góp. Theo thông lệ, cứ vào ngày truyền thống 3-3 hằng năm, các chi hội ở các huyện, thị xã, thành phố lại tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống; chia sẻ với nhau kinh nghiệm phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái... Từ tháng 3-2009 đến nay, 850 hội viên đã được nhận kỷ niệm chương của Bộ Tư lệnh biên phòng. Trong 5 năm qua, các thành viên trong ban liên lạc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức trên 1.000 lần thăm hỏi các hội viên đau ốm, qua đời.
Thời gian tới, Ban Liên lạc truyền thống bộ đội biên phòng tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ Tư lệnh biên phòng, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: kiện toàn hoàn chỉnh ban lãnh đạo, kết nạp hội viên, tiếp tục phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho hội viên và duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của ban liên lạc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.
PHẠM ĐÌNH PHƯƠNG