(HPĐT)- Không phải đợi đến chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì Cuba mới cam kết cung cấp vaccine cho Việt Nam, mà ngay tại cuộc điện đàm giữa lãnh đạo 2 nước cách đây 1 tháng, khi biết tin Việt Nam đang bùng phát dịch dữ dội và thiếu hụt vaccine, người đứng đầu nhà nước Cuba ngay lập tức tuyên bố sẽ cung cấp 10 triệu liều vaccine Abdala của nước này hỗ trợ người bạn thủy chung cách xa nửa vòng trái đất. Cam kết trên tiếp tục được khẳng định tại cuộc gặp trực tiếp giữa 2 nhà lãnh đạo như một sự xác tín rằng: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng nhường thuốc, sẻ biệt dược" như đã từng "sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại lễ tiếp nhận vaccine, thiết bị và vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.
Đáng nói là, 10 triệu là số lượng không hề nhỏ đối với năng lực sản xuất của Cuba. Số lượng vaccine chiếm đến 1/10 kế hoạch sản xuất năm 2021 của nước này. Không chỉ cung cấp số lượng lớn vaccine hỗ trợ Việt Nam, Cuba còn sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Ngoài ra, trong điều kiện số lượng hiện có chưa đủ dùng, Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba vẫn quyết định tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam 150.000 liều vaccine Abdala và một số liều thuốc hỗ trợ phòng ngừa COVID-19. Cũng chính Cuba, hồi đầu tháng 8 mới tặng Việt Nam hàng nghìn lọ thuốc điều trị COVID-19 do nước này sản xuất đồng thời cử một đoàn chuyên gia y tế sang để hỗ trợ chống dịch.
Điều đáng khâm phục hơn, Cuba không chỉ giúp đỡ riêng Việt Nam, mà còn cử hàng trăm bác sĩ tham gia phòng chống dịch, cung cấp vaccine hỗ trợ nhiều quốc gia với tư cách là một thành viên đầy trách nhiệm của cộng đồng quốc tế mặc dù nước này có rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, bị bao vây, cấm vận.
Có lẽ, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba. Cách nhau 16.000 km, hai quốc gia vốn không có sự gần gũi nào về địa lý, văn hóa, phong tục, tập quán nhưng lại đến với nhau từ lý tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc. Cũng chính từ sự ngưỡng mộ, khâm phục ý chí, lý tưởng và cốt cách Việt Nam mà năm 1973, lãnh tụ Fidel Castro không quản đường xa cách trở, mưa bom bão đạn, có mặt tại Quảng Trị để "chia lửa" và động viên nhân dân Việt Nam khi chiến tranh đang ở thời điểm căng thẳng. Tại đây, ông để lại một câu nói bất hủ về tình cảm giữa nhân dân hai nước: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Riêng người Hải Phòng, hẳn cũng không bao giờ quên ký ức xúc động với câu chuyện 2 chiếc tàu chở đường của Cuba bất chấp lời đe dọa, lệnh phong tỏa của Mỹ, vẫn kiên quyết bám trụ tại Cảng Hải Phòng để dỡ những tấn hàng hỗ trợ Việt Nam, dù có thể gặp rủi ro trúng thủy lôi trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ năm 1972. Dường như sự dũng cảm, kiên định và tinh thần xả thân vì bạn bè là phẩm chất của người Cuba. Tính cách ấy đồng cảm với tính cách Việt Nam, trở nên hòa hợp một cách tự nhiên khiến mối quan hệ trở nên khăng khít, thấu hiểu. Đến nay, quan hệ Việt Nam-Cuba vượt lên trên cả ý thức hệ, vượt xa quan hệ đồng minh và là tình bạn thủy chung, son sắt, nghĩa tình hiếm thấy trong quan hệ quốc tế. Hơn 60 năm qua, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hầu như các thế hệ lãnh đạo nào của 2 nước cũng đều sang thăm lẫn nhau, thậm chí ở tất cả các góc độ: Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Chính thái độ "trước sau như một" của Việt Nam đối với bạn dù bạn giàu hay nghèo, mạnh hay yếu khiến vị thế và hình ảnh của Việt Nam trong mắt các quốc gia khác được tôn trọng và đánh giá cao.
Người Việt Nam mãi mãi biết ơn những người bạn thủy chung, son sắt và xả thân như Cuba. Do đó, trong những năm qua, Việt Nam cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ, làm những gì tốt nhấtvì bạn. Có thể sự giúp đỡ ấy còn khiêm tốn do tiềm lực của Việt Nam còn hạn chế, song sự vô tư, trong sáng và hết mình của Việt Nam với một người bạn bị bao vây, cấm vận đủ để bạn trân trọng và tin tưởng, đó cũng là lý do Việt Nam nhận được nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ, nhất là về vaccine của nhiều quốc gia trong cuộc chiến chống dịch đang diễn ra./.
MẠNH CƯỜNG