“Nghiện mạng” cũng lắm mối nguy

BÀI: NHƯ VÂN 24/03/2024 11:13

Ngày nghỉ, anh Hưng duỗi người trên sofa, ôm điện thoại lướt mạng. Bé Hoa từ đâu chạy đến nũng nịu:

- Bố ơi, bố chơi nấu ăn với con nhé. Hôm qua, mẹ vừa mua cho con bộ đồ chơi nấu ăn đẹp lắm.

 Anh Hưng nhăn mặt:

- Con tự chơi đi. Bố còn đang xem cái này. Thất vọng, bé Hoa mếu máo. Anh Hưng liền đứng dậy, lấy chiếc Ipad tìm trang có phim hoạt hình, mở đưa cho bé Hoa rồi lại tiếp tục chăm chú lướt web. Bé Hoa nín khóc, ngoan ngoãn ngồi xem phim. Chứng kiến chuyện hai bố con, chị Hạnh cất tiếng vẻ không bằng lòng:

 - Đi làm cả tuần rồi, được ngày nghỉ ở nhà, anh dành thời gian chơi với con chứ, lại cứ mải chúi mũi vào điện thoại với mạng thế. Anh Hưng chống chế:

- Cả tuần mới có ngày nghỉ, cũng phải để anh thư giãn, giải trí một chút chứ? Mà em xem, con cũng đang xem phim hoạt hình đấy thôi.

- Anh có biết bỏ mặc con mình với các thiết bị thông minh có kết nối mạng internet nguy hiểm như thế nào không? Giờ trên các trang mạng có hàng loạt những nội dung quảng cáo giật gân rồi các video nhạy cảm chỉ chực “nhảy ra”, chẳng cần biết người dùng là ai. Trẻ nhỏ chẳng may xem phải những nội dung không phù hợp ấy sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển tâm, sinh lý và nhận thức đấy. Anh không nhớ có lần một bà mẹ của lớp con lớn nhà mình chả tâm sự là từ hồi dịch COVID-19, bọn trẻ phải học trên qua mạng internet, con chị ấy tự dưng mắc chứng tăng động giảm chú ý đấy à? Anh cứ quẳng máy Ipad cho con dán mắt vào đấy suốt ngày rồi đến lúc lại hối hận không kịp. Chưa kể sớm cận thị, phải đeo kính mất!

Thấy chồng gãi đầu gãi tai, chị Hạnh tiếp lời:

- Mà không chỉ có con đâu, anh suốt ngày dán mắt vào điện thoại, chìm đắm trong thế giới ảo rồi cũng đến nguy đấy. Anh xem, “một chút” mà anh nói cũng là gần hết buổi sáng rồi. Hôm trước, em đọc thông tin trên báo, có nói về báo cáo “Digital Marketing 2024 & xu hướng hành vi người dùng Internet tại Việt Nam – Digital 2024: Vietnam” của một tổ chức khảo sát cho thấy thời gian trung bình một người Việt dùng để sử dụng Internet là 6 giờ 18 phút/ngày, trong đó lượng thời gian dành cho truy cập mạng xã hội là 2 giờ 25 phút/ngày. Em sợ anh giờ là “con nghiện” mạng xã hội, Internet đấy. Mới từ sáng tới giờ, anh mất gần 4 tiếng đồng hồ lướt “nét” với mạng xã hội và các ứng dụng rồi. Trong khi các con đang ở tuổi rất cần được bố mẹ quan tâm, trò chuyện, tương tác...

Anh Hưng buông điện thoại, chạy đến bế bé Hoa lên:

- Nghe mẹ nói, bố thấy mình sai mất rồi. Thế giờ bé Hoa tắt Ipad đi rồi lấy bộ đồ nấu ăn ra đây, bố con mình cùng chơi nhé.

Đoạn quay sang vợ, anh Hưng cười:

- Xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến của vợ. Từ giờ, anh sẽ đặt ra giới hạn phù hợp đối với việc sử dụng internet và mạng xã hội, để dành thời gian chơi với con, chăm sóc gia đình, người thân và duy trì các mối quan hệ khác trên đời thực. Chắc là anh sẽ sớm cắt đứt “cơn nghiện” mạng xã hội như hiện nay để cân bằng cuộc sống thôi, em cứ yên tâm nhé.


BÀI: NHƯ VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Nghiện mạng” cũng lắm mối nguy