Minh Giang
Ai thường xuyên đi qua con ngõ trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Kiến An) thời gian gần đây đều cảm thấy gì đó lạ lạ. Có người thắc mắc, hình như ngõ hẹp lại. Hỏi người dân trong ngõ mới biết, đúng là ngõ hẹp đi thật. Không những hẹp mà đường thoát nước của ngõ cũng gần như biến mất.
Trong câu chuyện của những người sống lâu năm trong ngõ này, mới hay thực ra, đường ống thoát nước của ngõ không mất đi mà nằm dưới phần công trình nhà mới hoàn thiện của gia đình nằm phía đầu ngõ ấy. Phần tường và móng nới rộng ra của ngôi nhà lấn sang đường thoát nước và diện tích chính của ngõ. Nên ai cũng có cảm giác ngõ hẹp đi. Người dân ai cũng lo lắng về số phận của đường ống thoát nước của cả xóm. Bình thường không sao, chẳng may xảy ra sự cố, sao có thể dỡ tường nhà đang nằm đè lên đường thoát nước để xử lý đây. Khi ngôi nhà bắt đầu được xây dựng từ giữa năm 2017, nhìn thấy trước nguy cơ đường thoát nước bị lấn chiếm, nhiều người dân trong ngõ đã có ý kiến với chủ nhà, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, mọi góp ý, kiến nghị đều trở nên vô nghĩa khi ngôi nhà cứ mọc lên chắc chắn. Và đường ống thoát nước trước kia rộng là thế, giờ gần như không còn thấy nữa.
Có người nói, ngôi nhà mới xây ấy là của chị tổ trưởng tổ dân phố cũ. Giờ chị không còn làm tổ trưởng nữa. Trước kia, chị đi vận động người dân chấp hành các quy định, thủ tục. Giờ chính chị là người bỏ ngoài tai những góp ý, cố tình xây dựng nhà ở ảnh hưởng tới công trình công cộng. Nhưng, câu chuyện không phải là nhà của chị tổ trưởng hay ai khác. Dù là nhà của ai hay làm bất cứ việc gì liên quan đến tập thể, cần có sự tham khảo ý kiến và tuân thủ các quy định về xây dựng. Hơn nữa, đây lại là công trình nằm sát phần công trình công cộng liên quan đến đường thoát nước của nhiều gia đình trong ngõ.
Từng có những câu chuyện kiện tụng, kiến nghị lùm xùm liên quan đến những vi phạm về công trình xây dựng tại các khu vực dân cư. Không ít những vi phạm ảnh hưởng đến tập thể và nhiều công trình công cộng. Thiết nghĩ, ngõ không của riêng ai, các công trình công cộng cũng là của tập thể. Vì thế, mỗi cá nhân, gia đình khi xây dựng hay làm bất cứ việc gì có thể ảnh hưởng đến tập thể, cần có sự tham khảo ý kiến chung. Mặt khác, với chính quyền sở tại, cần sớm can thiệp. Tránh để mọi việc trong “sự đã rồi”, kiến nghị, thắc mắc kéo dài mà còn mất tình làng nghĩa xóm.