_300x200.jpg)
Theo em về quận Ngô Quyền
Xem trang huyền thoại, ngắm miền địa linh
Đất thiêng đất nặng ân tình
Người thương, cảnh mến cho mình kết đôi
Sông kia bên lở bên bồi
Máy Chai, Cầu Đất một thời lừng danh
Trải qua mấy cuộc chiến tranh
Bạch Đằng dậy sóng sử xanh đất này
Cát Bi, Vạn Mỹ, Lạch Tray
Rộn ràng nhà máy, sân bay, giảng đường
Cấm Giang, Chùa Vẽ thông thương
Tàu bè xuôi ngược bốn phương đổ về
Lạc Viên, Lê Lợi, Đông Khê
Người đi muôn nẻo nét quê vẫn tình
Bổng trầm ai hát “Trúc xinh”
Làm cho “đổ quán xiêu đình” hôm nay
Ngô Quyền biết mấy đổi thay
Để người xa đến nơi này bâng khuâng.
Đào Trọng (Câu lạc bộ Thơ quận Ngô Quyền)