Linh Linh
![]() |
| Ảnh minh họa |
- Mình cứ lẩm bẩm cái gì thế?
Chị chép miệng, lắc đầu:
- Tôi và mấy anh em trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đang chưa biết mua quà Tết gì cho đoàn viên công đoàn đây.
Anh chồng toét miệng cười:
- Tưởng gì! Cứ đỗ xanh, đường, dầu ăn, mì chính như năm ngoái là được. Có gì khó đâu. Tôi thấy cơ quan mình vẫn truyền thống quà Tết như thế mà.
Chị vợ lại lắc đầu, thở dài:
- Mình không hiểu đâu. Năm nào cũng thế thật, nhưng năm ngoái được mẻ đỗ xanh. Tuy ngon, bở, thơm, nhưng anh em ai cũng phản ánh là nhiều sạn quá. Tết ra, họp đầu năm, mấy người phàn nàn đỗ có sạn. Mấy anh em làm công đoàn rầu hết ruột. Mà của đáng tội, mình có tự trồng được đỗ đâu.
Anh chồng gật gù:
- Đúng là hoạt động phong trào cũng có cái khó. Theo tôi, để tránh sạn, năm nay đổi sang món khác đi. Có thể chuyển từ đỗ xanh sang đỗ… đỏ chẳng hạn.
Chị vợ lườm chồng:
- Mình có thấy người ta gói bánh chưng bằng đỗ đỏ bao giờ không? Còn nấu chè hoa cau, thổi xôi thắp hương giao thừa, gia tiên bằng đỗ đỏ còn ra hoa cau nữa không? Mình để yên cho tôi nghĩ. Tôi nhớ hôm trước có người chỉ chỗ bán đỗ xanh ngon, mà quên mất địa chỉ.
Anh chồng lầm bầm:
- Ngon thì tốt rồi, nhưng đừng có sạn. Không thì ra Tết lại mang cái mặt đeo gạch về thì bố con tôi mất cả Tết.
Đấy là câu chuyện của Tết trước. Những ngày này, tôi biết chị cán bộ công đoàn nọ lại đang bận rộn tính toán xem nên mua quà Tết gì cho anh em. Vì năm ngoái, nghĩ đi nghĩ lại, nghe lời chồng, chị cũng đề xuất thay đỗ xanh bằng một túi kẹo hạnh nhân. Đoàn viên công đoàn nhiều người thích, nhưng vẫn có người thắc mắc hỏi “Sao không có đỗ xanh nhỉ?”. Vì truyền thống của công đoàn cơ quan vốn luôn có cân đỗ xanh trong túi quà rồi.