

Ông Nguyễn Ngọc Hiên bên các bằng khen, giấy khen các cấp, ngành, Hội trao tặng.
Sinh ra và lớn lên ở huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình), năm 17 tuổi, ông Hiên nhập ngũ, tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Năm 1963, ông xuất ngũ, về nhận công tác tại Tổng công ty Xuất nhập khẩu tạp phẩm (Bộ Công Thương) chi nhánh Hải Phòng, sau đó sáp nhập vào Công ty giao nhận kho vận ngoại thương. Năm 1990, ông Hiên xin nghỉ công việc nhà nước, về thành lập Công ty tư doanh Thanh Huyền (nay là Công ty TNHH Thanh Huyền), chuyên kinh doanh dịch vụ kho nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trong và ngoài nước.
Tháng 5-1995, ông nhận lời đề nghị của đồng chí Lê Phong, nguyên Phó chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố tham gia Đoàn nghiên cứu, khảo sát và vận động ủng hộ những nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Tháng 7-1997, ông Hiên nhận trợ dưỡng 21 nạn nhân chất độc màu da cam ở 3 quận: Ngô Quyền, Hồng Bàng và Lê Chân với mức 100 nghìn đồng/người/ tháng. Từ năm 2010 đến nay, số người trợ dưỡng giảm xuống còn 8 người, với mức 200 nghìn đồng/ người/tháng. Ông Hiên cũng là “Mạnh Thường Quân” của người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp lễ, Tết hằng năm, ông đồng hành với Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Từ thiện thành phố và quận Hồng Bàng đóng góp kinh phí, trao quà tặng hộ nghèo, mua xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Riêng dịp Tết Nguyên đán, mỗi năm công ty của ông đều trích một phần lợi nhuận, mua từ 150 đến 170 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng, thông qua Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện thành phố và các quận Hồng Bàng, Lê Chân để trao tặng hộ nghèo.
Là người làm kinh doanh có tấm lòng hảo tâm, ông Hiên cho biết, dù việc làm ăn thuận lợi hay khó khăn, việc làm từ thiện luôn được ông quan tâm hàng đầu với tâm nguyện “làm từ thiện để trả ơn nghĩa cuộc đời”. Ông Hiên cho biết, những năm vào sinh ra tử nơi chiến trường ác liệt, ông và đồng đội của mình được những người dân nghèo thương yêu, bao bọc. Hơn nữa, cũng từng “ăn cơm độn, ở nhà tranh” nên ông thấu hiểu những thiếu thốn của người nghèo. Vì thế, không chỉ bản thân, ông Hiên còn vận động con cháu, cán bộ, nhân viên công ty tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện nhằm xây dựng, duy trì truyền thống “thương người như thể thương thân” trong gia đình cũng như nơi làm việc.
Về những dự định trong thời gian tới, ông Hiên cho biết, ông đang có ý định thành lập xưởng sản xuất và xuất khẩu đũa tre, túi xách và ống hút của người khuyết tật Hải Phòng (trực thuộc Công ty TNHH Thanh Huyền). Để thực hiện ý định này, ông Hiên sửa chữa 500m2 trên tổng số 9000m2 kho ở đường Nguyễn Văn Linh dành làm xưởng; liên hệ với cơ sở sản xuất đũa tre ở Hòa Bình và nhập máy lọc đũa từ nước ngoài. Đồng thời, phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố tuyển chọn 8 đến 10 lao động là người khuyết tật (điều kiện gồm: sáng mắt, còn đôi bàn tay và không mắc bệnh truyền nhiễm) vào làm. Sau khi được nhận vào làm, người lao động sẽ được đào tạo nghề, hỗ trợ cơm trưa, hưởng mức lương khởi điểm 2,5 triệu/người/ tháng và được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước. “Sau khi lựa chọn được lao động, tôi căn cứ vào mức độ khuyết tật của họ để xây dựng nhà vệ sinh, lối lên, xuống có tay vịn, tạo thuận lợi về điều kiện làm việc”, ông Hiên cho biết.
Bài và ảnh: Tường Minh