(HPĐT)- Năm 2 tuổi sau một trận sốt, khiến đôi chân không thể trở thành điểm tựa để “bay nhảy” như bao bạn bè cùng trang lứa, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, sinh năm 1981, giáo viên tiếng Anh, Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng vẫn nỗ lực trở thành giảng viên tận tâm, nhiệt huyết và hỗ trợ được nhiều mảnh đời cùng cảnh ngộ bằng nghị lực sống mạnh mẽ, tinh thần lạc quan của mình.

Giờ học tiếng Anh của cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Hoa luôn sôi nổi và thú vị.
Gặp cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Hoa đúng lúc chị có tiết thực hành kỹ năng nói tiếng Anh tại lớp Na2401, Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Chị say sưa giảng bài, rồi lại sôi nổi tổ chức hoạt động nhóm cho sinh viên với phong thái tự tin, khuôn mặt luôn rạng rỡ, khó ai biết được rằng, cô giáo Hoa bị bại liệt chân từ nhỏ, việc đi lại rất khó khăn. Trong lúc đợi sinh viên chuẩn bị học cụ, cô giáo Hoa vui vẻ cho biết: Trong mỗi giờ lên lớp, thay vì truyền đạt kiến thức theo lối một chiều là giáo viên đưa công thức, sinh viên làm bài tập thì tôi thường tương tác với học sinh bằng tiếng Anh nhiều nhất có thể, thông qua những câu hỏi như “Tại sao em lại có mặt ở lớp học này?”, “Em sẽ làm gì để đạt được mục tiêu của mình?” hoặc chia nhóm để các em giao tiếp, trao đổi với nhau bằng tiếng Anh hoặc cùng tạo ra một số sản phẩm đơn giản ngay tại lớp như chế biến món ăn. Với phương pháp này, tiết học không còn bị khô khan, gò bó, học trò cũng chủ động hơn trong việc rèn luyện vốn ngoại ngữ của mình.
Với cô giáo Hoa, điều hạnh phúc nhất trong những năm tháng dạy học là mỗi khi tới cổng trường, sinh viên nhìn thấy cô từ xa vội chạy ra đỡ cặp, dắt xe, chưa kể những ngày mưa còn dìu cô vào lớp, khiến tôi được tiếp thêm động lực trong mỗi bước chân, để gắng đi gần hơn tới học trò. Việc đảm nhiệm thêm công tác bồi dưỡng đội tuyển Olympic tiếng Anh của trường tham gia các cuộc thi học sinh giỏi vùng duyên hải Bắc bộ cũng là niềm vui, cơ hội để chị được đồng hành với sinh viên trong các chuyến đi xa.
Về những khó khăn từng trải qua, để giờ đây trở thành một cô giáo được sinh viên cảm phục, yêu mến, chị cho biết: Vượt qua mọi mặc cảm và tủi thân bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn của gia đình, sự quan tâm, động viên của nhà trường, cô giáo Hoa đối mặt và tự mình khắc phục khó khăn bằng việc theo đuổi con đường học hành, cũng như tập đi xe máy để không bị phụ thuộc, trở thành gánh nặng cho những người chung quanh.
Mọi nỗ lực của cô gái tật nguyền được đền đáp xứng đáng khi chị đỗ thủ khoa khối D Trường đại học Dân lập Hải Phòng. Năm 2003, ra trường với tấm bằng cử nhân loại giỏi, chị may mắn được nhà trường ngỏ ý ở lại làm giảng viên. Với mong muốn được tiếp nối những giáo viên tâm huyết; giúp những kiến thức trong giáo trình trở nên sinh động, chị quyết định gắn bó với nghề “chèo đò” tại khoa ngoại ngữ từ đó đến nay. Là người vượt qua nhiều khó khăn để có những thành công trong cuộc sống, nên sau khi trở thành giảng viên của Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, cô giáo Hoa bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào giai đoạn 2015- 2019, cô giáo Hoa làm “thủ lĩnh” câu lạc bộ “Sống độc lập”- dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Thời điểm đó, nhằm chia sẻ với những người có hoàn cảnh kém may mắn giống mình, không ngại việc di chuyển khó khăn, chị len lỏi vào các khu dân cư, tìm kiếm và tập hợp được hơn 30 người khuyết tật để khuyến khích họ làm việc và trao họ kỹ năng chăm sóc bản thân, hòa nhập xã hội. Từ câu lạc bộ này, nhiều người khuyết tật vượt qua mặc cảm sự tự ti để hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
Với nguồn năng lượng tích cực và sự nỗ lực trong học tập, công tác, nhiều năm liền, cô giáo Hoa vinh dự đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” do Sở Giáo dục- Đào tạo và Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng trao tặng. Gần đây nhất, năm 2019, cô giáo Hoa vinh dự được thành phố trao bằng khen “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.
Bài và ảnh: Linh Anh