
HLV Phạm Thị Hà (bên trái) cùng VĐV Phạm Ngọc My tại Giải Vô địch bơi các lứa tuổi Đông Nam Á 2019.
Sinh năm 1979, được tuyển vào bộ môn bơi lội thành phố lúc tuổi còn nhỏ, qua tập luyện Phạm Thị Hà sớm phát lộ tài năng. Thời là VĐV thi đấu các giải toàn quốc, hễ nhảy xuống nước nội dung nào là Hà đều có huy chương và trở thành VĐV hàng đầu bơi lội Việt Nam thời kỳ ấy. Năm 1995, tại SEA Games Chiengmai, Phạm Thị Hà cùng Võ Trần Trường An (thành phố Hồ Chí Minh) là hai nữ VĐV đại diện bơi nữ Việt Nam trở lại với đấu trường khu vực. Tuy cả hai thi đấu không thành công nhưng giúp bơi Việt Nam có định hướng để tiến vào khu vực.
Điểm xuất sắc của Phạm Thị Hà còn ở nội dung bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng khi cô có 5 năm liên tục đoạt HCV, trở thành nữ VĐV xuất sắc nhất Việt Nam ở giải đấu này.
Là VĐV sở hữu dầy dặn những thành công lớn ở bơi lội quốc gia nhưng Hà dừng bước để theo nghiệp HLV môn bơi vào năm 2001 trong thời điểm vẫn còn khả năng chiếm lĩnh HCV. Nhưng hễ gặp nhau, nói về bơi thì cả ngày không chán. Với Hà, thời kỳ là VĐV cô trải qua nhiều HLV nước ngoài huấn luyện, từ Australia, Nga, Trung Quốc…, nhưng cô ấn tượng nhất vẫn là thầy A Cử (Trung Quốc). Hà tâm sự: “Chuyên gia Hoàng Quốc Huy đang huấn luyện đội bơi Việt Nam cũng từng huấn luyện Hà và Hữu Việt, nhưng thầy Cử để lại trong tôi nhiều ấn tượng, mang đến cho tôi những thành công”. Thầy Cử đến Hải Phòng huấn luyện những năm 1990 là HLV tỷ mỷ, cẩn trọng từng chút nên có tầm ảnh hưởng lớn đến công tác huấn luyện của Hà hôm nay.
Nói về lần đầu bơi Việt Nam đến SEA Games Chiengmai, Hà cười: “Ở nhà mình là số 1, ra ngoài khu vực mình chẳng là gì. VĐV Thái, Phi, Malaysia, Singapore đều mạnh, họ bơi về đích và “đi ngủ” rồi thì tôi với Trường An vẫn đang bơi. Điều này là thực tế phải chấp nhận khi bơi Việt Nam hội nhập với quốc tế. Họ đi ô tô, mình đi xe đạp nhưng nay thời thế thay đổi, bơi Việt Nam có thể cạnh tranh với họ”. Phạm Thị Hà tự hào, thời của cô còn bé nhỏ trên đường đua xanh quốc tế. Nhưng chỉ sau 10 năm, lớp đàn em là Nguyễn Hữu Việt đã vượt thác ghềnh, vươn lên mở hàng HCV tại SEA Games. Và đó cũng là cú hích để Hà đào tạo lớp VĐV ban đầu bài bản với bơi Hải Phòng.
Và niềm vui đến với HLV trẻ tuổi nghề này. Sau 9 năm làm công tác huấn luyện, Phạm Thị Hà tìm ra những viên “ngọc thô” để trau chuốt và góp vào đội tuyển bơi Hải Phòng những VĐV sáng giá như Phùng Ngọc My và Nguyễn Thị Yến Nhi. Nếu chuốt tốt, những “ngọc thô” này sẽ tỏa sáng. HLV Phạm Thị Hà tâm sự: “Trước đây hễ nhảy xuống nước là tôi có HCV nhưng bây giờ khó lắm, một nội dung thi có tới 24 cháu tham gia, đòi hỏi HLV và VĐV phải cùng nhau hợp tác, khổ luyện mới đủ sức chiến đấu ở sân chơi lớn”.
Đỗ Hân