Người dân thành phố Cảng cuồng nhiệt “tiếp lửa” đội tuyển Việt Nam

11/12/2018 23:26

Sân Lạch Tray lại “rực lửa”

Dù trời lạnh đi kèm với mưa phùn, người dân thành phố Cảng vẫn cuồng nhiệt đổ ra đường để' tiếp lửa' đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018.

Rất đông người hâm mộ xem và cổ vũ cho đội tuyển ViệtNamtại SVĐ Lạch Tray

Giống như các giải đấu VCK U23 châu Á, Asiad, tại sân vận động Lạch Tray lắp màn hình cỡ lớn để các cổ động viên có thể tập trung tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Trời lạnh đi kèm với mưa phùn, không thể ngăn cản những người yêu bóng đá đến cuồng nhiệt của thành phố Cảng khi hàng nghìn người đến sân, đội mưa cổ vũ đội tuyển. Bầu không khí được làm nóng từ sớm khi trước trận đấu 1 tiếng, khán đài A sân vận động Lạch Tray gần như phủ kín người hâm mộ. Dưới sân, không khí rộn ràng với âm nhạc sôi động.

CĐV Hải Phòng như vỡ òa sau bàn mở tỉ số của Huy Hùng

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá, đội tuyển Việt Nam chơi rất hay, dù phải làm khách trên sân vận động Bukit Jalil – nơi có hơn 8 vạn cổ động viên Malaysia cổ vũ đội chủ nhà. Ghi 2 bàn thắng sớm từ những pha phản công đặc sắc, đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ cả nước như vỡ òa, và sân vận động Lạch Tray cũng không phải ngoại lệ. Người người ôm chầm lấy nhau sau mỗi bàn thắng được đội tuyển Việt Nam ghi, những tiếng hô vang “Việt Nam vô địch” làm bầu không khí sân Lạch Tray như nóng bừng. Pháo sáng lại được đốt lên rực sáng sân vận động như một thứ ''đặc sản'' vốn có tại Lạch Tray mới có thể có.

Nhiều CĐV đội mưa cổ vũ đội tuyển

Dù cuối hiêp 1 và trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam thi đấu có phần chùng xuống và liên tiếp để Malaysia gỡ hòa, tuy nhiên, những người hâm mộ thành phố Cảng vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào đội tuyển. Những tiếng reo hò mỗi khi đội tuyển có cơ hội, những tiếng hô vang “Việt Nam vô địch” dù là khi đội tuyển vừa bỏ lỡ một cơ hội cho thấy niềm tin, sự ủng hộ tuyệt đối và sự cuồng nhiệt của cổ động viên thành phố Cảng lớn đến mức nào.

Hòa 2-2 ở lượt đi tạo phấn khích rất lớn cho người hâm mộ

Không chỉ ở sân Lạch Tray, nhiều quán ăn, nhà hàng, quán giải khát ở trên địa bàn thành phố cũng lắp đặt rất nhiều màn hình cỡ lớn, màn chiếu để phục vụ những người hâm mộ bóng đá thành phố tập trung theo dõi, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Không khí ở những nơi này cũng không kém phần sôi động so với sân vận động Lạch Tray.

Đường phố rộn ràng

Đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi trên đất Malaysia, tuy nhiên, điều đó cũng đủ để đội tuyển có lợi thế không nhỏ trước khi bước vào trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới đây.

Rất nhiều vật dụng trong gia đình đem ra cổ vũ

Trận lượt về diễn ra ngày 15-11 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với lợi thế rất lớn giành cho đội tuyển ViệtNam

Lực lượng chức năng bảo đảm ANTT 

Với nỗ lực của các cầu thủ lợi thế như vậy, không khó để hiểu vì sao những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt tại Hải Phòng vẫn đổ ra đường sau khi trận đấu kết thúc. Mưa lạnh vẫn không thể ngăn bước các cổ động viên diễu hành trên khắp các tuyến phố. Tại các tuyến phố chính của thành phố như: Trần Phú, Cầu Đất, Lạch Tray…rất đông người hâm mộ vẫy cờ đỏ sao vàng, băng giôn, khẩu hiệu cùng âm thanh từ trống, kèn và tiếng reo, hô to “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam muôn năm”… Rộn ràng trong tiếng trống, tiếng kèn, những người hâm mộ khiến bầu không khí trên các ngả đường thành phố Cảng như một ngày hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân thành phố Cảng cuồng nhiệt “tiếp lửa” đội tuyển Việt Nam