(HPĐT)- Đi lễ chùa đầu Xuân là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tạm dừng hoạt động khiến hoạt động văn hóa nêu trên phải tạm gác lại…

Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố thông báo tạm dừng hoạt động để chống dịch.
Những ngày đầu xuân Tân Sửu, thay vì hình ảnh rộn ràng đón những đoàn khách vào dâng hương, chiêm bái như mọi năm, nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo “cửa đóng then cài”. Tại chùa Phổ Minh (quận Ngô Quyền), ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, tối 16-2 (tức mồng 4 tháng Giêng), nhà chùa treo biển thông báo tạm thời đóng cửa, ngừng đón khách để phòng, chống dịch bệnh đến khi có thông báo mới. Đại diện Ban Quản lý chùa Phổ Minh cho biết, nhà chùa vẫn thực hiện khóa lễ cầu an đầu năm với đầy đủ nghi thức, nhưng sẽ không có sự tham dự của các phật tử như mọi năm. Nhà chùa gợi mở đến các phật tử có thể tâm niệm ở nhà vào những ngày đã đăng ký cầu an tại chùa.
Con đường dẫn đến chùa Đồng Thiện (quận Lê Chân) những ngày này cũng vắng bóng người dân và du khách. Trong khi chỉ vài ngày trước đó, thời điểm sát Tết Nguyên đán Tân Sửu, nơi đây luôn trong tình trạng ùn tắc vì lượng người và phương tiện tăng đột biến. Đứng chắp tay vái vọng trước cổng chùa Đồng Thiện, ông Nguyễn Xuân Khánh, ở phường Dư Hàng (quận Lê Chân) ngậm ngùi cho biết, ngày 12 tháng Giêng hằng năm, vợ chồng tôi đều đến chùa để lễ bái và thăm mộ con trai đầu lòng được an táng tại nghĩa trang nhà chùa. Năm nay, do chùa tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch nên chúng tôi không thể thực hiện được tâm nguyện này. Chúng tôi đành làm lễ cúng cho con tại nhà và mong sớm hết dịch để được vào thăm con.
Tại các cơ sở tín ngưỡng, điểm tham quan di tích lớn của thành phố như: Chùa Đỏ (quận Ngô Quyền), chùa Dư Hàng (quận Lê Chân), chùa Cao Linh (huyện An Dương), di tích Bạch Đằng Giang (huyện Thủy Nguyên)…, tấm biến lớn thông báo tạm dừng hoạt động được đặt trước cổng chính ngay sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố. Ông Triệu Đình Trường, Đại diện Ban Quản lý khu di tích Bạch Đằng Giang cho biết: Vào những ngày trước khi có thông báo tạm dừng hoạt động, lượng khách đến tham quan, chiêm bái tại khu di tích giảm hẳn 30% so với các năm trước. Người dân và du khách đến đây đều tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn tay đặt tại các điểm tham quan, giữ khoảng cách an toàn…
Nhiều người dân cũng thay đổi thói quen đi lễ chùa đầu Xuân vì lo ngại dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bà Trần Thị Minh, ở phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) cho biết: Mồng 6 tháng Giêng năm nào, câu lạc bộ thể thao của phường cũng tổ chức tour đi lễ chùa đầu năm tại chùa Ba Vàng, chùa Cái Bầu, đền Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) hoặc một số chùa như: chùa Hang, tháp Tường Long (quận Đồ Sơn) hay các chùa ở huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo… Tuy nhiên, năm nay, những hoạt động đều hoãn để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ai cũng ngậm ngùi vì phải gác lại thú vui đầu năm nhưng mọi người đều ủng hộ quyết định của thành phố để bảo vệ sức khỏe người dân và du khách.
Còn chị Ngô Thị Vân Anh, ở phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) tâm niệm: Việc tạm dừng hoạt động các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong thời điểm này còn giúp hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy và tệ mê tín dị đoan làm xấu đi nét đẹp lễ chùa đầu Xuân. Thay vì đi lễ chùa như mọi năm, tôi và các thành viên trong gia đình thực hiện nghi lễ cúng bái, cầu bình an tại nhà. Bởi lễ ở đâu cũng được, miễn sao mỗi người đều thể hiện tấm lòng thành kính đối với các bậc tổ tiên, cha mẹ. Tôi cho rằng, nếu mỗi người dân đều chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch là góp phần giúp đất nước vượt qua đại dịch, cũng được coi là việc thiện, việc làm được khuyến khích theo quan niệm của đạo Phật./.
Nguyên Nguyên - Ảnh: Hoàng phước