(HPĐT)- Trở về từ chương trình "Ngày hội hiến máu tình nguyện" do Đoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp Đoàn Thanh niên Trường đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức nhân Tháng Thanh niên năm 2022, thượng úy Nguyễn Hồng Thái, đoàn viên Chi đoàn Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố) lại "đánh vật" để làm chủ tàu, xuồng, máy bơm và các thiết bị PCCC ngày càng tiên tiến, hiện đại. Thượng úy Thái bộc bạch, đây là lần thứ 29 anh tham gia hiến máu nên thấy bình thường, chỉ cần nghỉ chốc lát thôi là trở lại làm việc. Có năm, anh hiến máu 3 lần, nhưng giấu gia đình vì sợ người thân lo lắng. Lãnh đạo đơn vị cũng lo sức khoẻ cho anh nên không đưa vào danh sách hiến máu đợt này, nhưng anh Thái tự nhận thấy bản thân khoẻ mạnh nên vẫn tự nguyện đến hiến máu.

Thượng úy Nguyễn Hồng Thái tham gia hiến máu sau ca trực tại đơn vị.
Lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện khi mới 19 tuổi, Nguyễn Hồng Thái thấm thía ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. “Hằng ngày, hằng giờ, luôn có những ca bệnh cần tiếp máu để giữ được sự sống, trong khi mình là thanh niên khoẻ mạnh, không quá khó khăn để cho đi những giọt máu "sạch" cứu người” - với suy nghĩ ấy, anh xem hiến máu tình nguyện là việc cần làm, là trách nhiệm với cộng đồng. Hồ hởi khi nói chuyện hiến máu hàng chục lần như vậy, nhưng khi được hỏi xin tấm ảnh kỷ niệm những lần đi hiến máu, Thái cười, cho biết anh quan niệm việc hiến máu để cứu người, nhiều khi bận công việc chuyên môn tại đơn vị, cuối giờ anh mới tranh thủ đến điểm hiến máu, nên không mấy khi chụp ảnh.
Nói về đồng đội, người anh trong đơn vị, thiếu uý Đỗ Văn Toàn, Bí thư Chi đoàn Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông cho biết: Anh Thái không chỉ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc chuyên môn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà còn năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xã hội do Phòng hoặc Đội phát động. Không nề hà từ việc cuốc đất, trồng cây đến việc hiến máu, anh Thái tham gia hết mình và lan tỏa tinh thần, nhiệt huyết đó đến các đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Với việc hiến máu tình nguyện, chỉ cần bảo đảm thời gian giữa các lần hiến máu theo khuyến cáo của cơ quan y tế là anh xung phong, can ngăn cũng không được. Những lúc ấy, anh Thái thường nói: "Thêm một đơn vị máu là thêm cơ hội để người bệnh được cứu sống, mình khoẻ mà, yên tâm!".
Theo thiếu tá Phạm Tiến Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố, hằng năm, Đoàn Thanh niên đơn vị phối hợp tổ chức 2-3 đợt hiến máu tình nguyện và được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, trong đó có Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nói chung và đồng chí Thái nói riêng. Thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an thành phố tham mưu Giám đốc Công an thành phố thành lập, ra mắt mô hình "Ngân hàng máu của tuổi trẻ Công an thành phố", động viên, khuyến khích các đoàn viên tham gia, từ đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, mà còn nhân văn, nhân ái, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội./.
