Người Hải Phòng náo nức đón năm Rồng với bao ước vọng

HẢI HẬU lược ghi 09/02/2024 23:50

Chiều tối 9-2 (tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão), không khí đón giao thừa sôi động khi người dân, du khách đổ về các khu trung tâm ở các quận, huyện mỗi lúc một đông, chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ, đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Người Hải Phòng đón năm mới với bao ước vọng. Ảnh: Đỗ Hiền


Ước vọng năm mới an lành


Chiều cuối năm, sau những ngày ấm áp, Hải Phòng đón đúng hương vị Tết miền Bắc trong cái rét ngọt của đợt lạnh tăng cường. Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 15 độ không làm vơi đi sắc xuân tràn ngập khắp các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố. Người người nô nức đi du xuân, thưởng lãm các hoạt động văn hóa, văn nghệ và chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp Tết.

Cùng gia đình chụp ảnh ở phố đi bộ Thế Lữ, anh Nguyễn Thế Đạt, 28 tuổi, trú tại phố Hàng Kênh (quận Lê Chân) chia sẻ, gia đình anh vừa có thêm thành viên mới. Tết này, anh đưa vợ con cùng đi dạo, nhìn ngắm thành phố trang hoàng không khí Tết.

Các tuyến phố chính tại khu vực trung tâm thành phố ngập tràn không khí đón năm mới. Với cách trang trí rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, nhất là những đường phố bán đồ trang trí Tết rực sắc đỏ khiến lượng khách đổ về đây khá đông để cùng hòa mình vào không khí Tết. Cùng bạn bè mặc áo dài truyền thống xúng xính du xuân tại phố Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng), chị Trần Ngọc Mai, du khách Hà Nội bày tỏ: “Tôi rất vui bởi được ngắm những dãy nhà phố cũ đổ bóng xuống dòng sông Tam Bạc, chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè và mong năm mới có nhiều điều tốt đẹp đến với mọi người”.

Càng về khuya, dòng người đổ về khu vực quảng trường Nhà hát thành phố đón xem chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Hải Phòng mừng Xuân Giáp Thìn 2024” và chờ đón chương trình bắn pháo hoa càng đông hơn. Hòa cùng dòng người đổ về Nhà hát thành phố, không ít đôi bạn trẻ dắt nhau đi du xuân, ghi lại những hình ảnh đẹp về thành phố cùng với những người thân yêu trong gia đình. Cùng bạn trai chụp ảnh check-in với sân khấu rực rỡ muôn ánh đèn màu trước thời khắc xuân sang, chị Vũ Trà My, 24 tuổi, trú tại đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) bày tỏ: My vừa tốt nghiệp Trường Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội) và trở về sum họp với gia đình trong Tết này. Đón năm Rồng, cô gái trẻ mong ước thật nhiều sức khỏe, bình an đến với mỗi người thân yêu trong gia đình.

Chị Vũ Trà My cùng bạn trai check-in tại quảng trường Nhà hát thành phố. Ảnh: Hải Hậu


Mong muốn thành phố phát triển mạnh mẽ


Trước thời khắc giao thừa khoảng gần 3 giờ, những hạt mưa xuân lất phất không làm vơi đi dòng người đổ ra đường vui đón thời khắc xuân sang. Hàng nghìn người tập trung tại dải công viên trung tâm thành phố. Cùng lúc đó, ở các địa điểm khác, như: Hồ An Biên, sân Huyện ủy Thủy Nguyên, sân vận động và sân thi đấu đa năng huyện Vĩnh Bảo, sân vận động huyện Tiên Lãng, nhà văn hóa thiếu nhi và bờ hồ huyện An Dương, khu cầu cảng Cát Bà (huyện Cát Hải); Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, bến đua thuyền rồng huyện Kiến Thụy, bờ hồ Hạnh Phúc (quận Kiến An), sân vận động Đầm Vuông (quận Đồ Sơn), sân nhà thi đấu đa năng huyện An Lão…, người dân cũng tập trung đông để xem chương trình nghệ thuật với các tiết mục âm nhạc với chủ đề ca ngợi mùa xuân, đất nước, ca ngợi công lao của Đảng, Bác Hồ đem lại không khí vui tươi, phấn khởi, cũng để chờ đón xem chương trình bắn pháo hoa thời khắc giao thừa.

Gần một phút trước giờ phút sang năm mới, không khí tại các điểm bắn pháo hoa như trùng xuống. Mọi người hồi hộp chờ đón phút giây giao thừa. Đúng 0 giờ ngày 10-2 (tức ngày mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn), những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên, thắp sáng bầu trời Hải Phòng. Không ai bảo ai, tất cả đều hò reo vui mừng đón thời khắc quan trọng, khi xuân Giáp Thìn đã sang. Anh Nguyễn Văn Minh, người dân phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) chia sẻ: “Trong không khí vui tươi phấn khởi quận tổ chức chương trình văn nghệ đón giao thừa và bắn pháo hoa, tôi và nhiều người dân trên địa bàn quận rất vui mừng vì trực tiếp xem bắn pháo hoa tại trung tâm hành chính quận trong khoảnh khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới. Nhân dịp đón Xuân mới, cầu chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công với những dự định của mình. Chúc thành phố của chúng ta tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, an sinh xã hội ngày một tốt hơn”.

Người Hải Phòng đón năm mới Giáp Thìn trong an vui, hạnh phúc. Những con phố được trang hoàng bởi cờ, hoa và hệ thống trang trí hiện đại, tô điểm cho sức vươn mạnh mẽ của thành phố Cảng trong những năm gần đây trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Kinh tế Hải Phòng tăng 10,34%, là mức tăng trưởng cao, đứng thứ 5 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng, dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương, duy trì thành công mức tăng trưởng 2 con số trong 9 năm liên tiếp. Từ tiền đề này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị  về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đưa thành phố Cảng phát triển mạnh mẽ trong thế đi lên của rồng biển.

Người dân thành phố nô nức đón xem chương trình nghệ thuật đêm giao thừa. Ảnh: Đỗ Hiền





HẢI HẬU lược ghi
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Hải Phòng náo nức đón năm Rồng với bao ước vọng