(HPĐT)- Đoạn clip quay lại hành động đẹp của người lái xe cứu thương ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vừa gây “sốt” trên mạng xã hội. Trên chuyến xe, người bệnh trong cơn nguy kịch, người nhà ngồi phía sau liên tục gọi tên và lay người giúp người bị nạn tỉnh táo. Bác tài cũng lo lắng không yên, cứ vài giây lại ngoảnh ra sau xem xét tình hình và hỏi han người thân của người bệnh. Trên đường đi đến bệnh viện, cứ tới đoạn đường đông, xe cộ ùn tắc, bác tài sốt ruột liền bắc loa, khẩn thiết xin từng phương tiện hãy nhường đường: “Xe phía trước nhường đường đi... Xin nhường đường xe cứu thương đi”. Tiếng còi kêu liên tục, bác tài vững tay lái, giọng nói vẫn lanh lảnh trên loa. Nhờ sự tận tâm, sốt sắng của người lái xe, các phương tiện dạt vào một bên, ưu tiên để xe cấp cứu chạy.

Người lái xe cứu thương (trái) sốt sắng lo lắng về người bệnh đang nguy kịch trên xe.
Hành động của bác tài nhận về hàng trăm nghìn lượt “thả tim” từ cộng đồng mạng. Số đông khen ngợi người lái xe có cách xử trí nhanh nhẹn, kịp thời, cứu người bệnh “bằng tất cả đạo đức nghề nghiệp. “Sự nôn nóng, lo lắng cho tính mạng người bệnh hiện rõ trên mặt bác tài. Anh cứu người bệnh bằng cả sự bình tĩnh lẫn tập trung. Cảm ơn anh rất nhiều!”, bạn D.P bình luận.
Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ thắc mắc về việc tại sao người đi đường không chủ động nhường đường cho xe cứu thương. “Nhìn bác tài phải dùng đến loa thông báo là thấy được sự khẩn cấp của tình huống này. Mong những ai nghe thấy tiếng còi cứu thương, hãy ưu tiên nhường đường cho họ. Như vậy mới là những người có văn hóa khi tham gia giao thông”, chị V.T chia sẻ. Sự nhanh nhạy của người lái xe trong câu chuyện trên là điều đáng khen, nhưng cũng cho thấy thực trạng đáng buồn ở không ít nơi khi công việc của họ không được tạo điều kiện, nhiều người đi đường chưa có ý thức nhường đường cho xe ưu tiên. Điều này không chỉ vi phạm luật mà còn ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công tác cứu chữa người bệnh./.
TRẦN NGỌC (tổng hợp)