Tháng 3-2020, tôi được Công an quận Ngô Quyền điều động giữ chức vụ Trưởng Công an phường Đồng Quốc Bình. Tôi có dịp được gặp gỡ, trao đổi công việc với đồng chí Lê Văn Thành, ngày ấy giữ chức vụ Bí thư Thành ủy. Ấn tượng với tôi, đó là đồng chí Bí thư Thành ủy rất ân cần, cởi mở, thân thiện, khiến người tiếp xúc cảm nhận như không có khoảng cách giữa người đứng đầu thành phố với cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, đồng chí trực tiếp gọi tôi sang nhà trò chuyện. Đồng chí hỏi thăm tình hình địa phương có mấy ca bệnh, công tác hậu cần hỗ trợ lương thực, thực phẩm đối với các hộ dân ra sao, rồi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thế nào, có vướng mắc, khó khăn gì không? Dù bận công việc của thành phố, nhưng đồng chí luôn dành thời gian tiếp chuyện, nghe tâm tư, nguyện vọng của một số hộ dân đến nhà riêng phản ánh. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành địa phương liên quan xác minh, làm rõ.
Cũng từ chủ trương cải tạo chung cư cũ, di dời các hộ dân sinh sống trong các khu nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng của đồng chí Lê Văn Thành, đến nay hơn 900 hộ dân tại phường Đồng Quốc Bình và phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) đã an cư tại nơi ở mới rộng rãi, khang trang tại hai tòa chung cư HH3, HH4. Sắp tới tiếp tục di dời hơn 1.000 hộ từ 34 lô nhà xuống cấp về các căn hộ còn lại của HH3 và HH1, HH2. Đồng chí Lê Văn Thành luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao đời sống nhân dân, phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đáng sống. Ngay cả khi giữ cương vị Phó thủ tướng Chính phủ, vào dịp Tết Nguyên đán, đồng chí vẫn gửi quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Người dân trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình nói riêng và thành phố Hải Phòng nói riêng lưu giữ mãi hình ảnh vị lãnh đạo gần gũi, chu đáo và phụng sự Đảng, Nhà nước, nhân dân với chữ Tâm./.
LÊ OANH (ghi)