Người lo hương khói cho một liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ

05/05/2010 14:20

Anh Nguyễn Văn Hùng, ở thôn Phạm Xá 2, xã Tuấn Hưng (Kim Thành) là cháu ngoại - người thân duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tý có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần được giúp đỡ.


Anh Nguyễn Văn Hùng, ở thôn Phạm Xá 2, xã Tuấn Hưng (Kim Thành), đã 20 tuổi nhưng chỉ như đứa trẻ 13, 14 tuổi. Anh Hùng là cháu ngoại của liệt sĩ chống Mỹ, cứu nước Nguyễn Ngọc Tý. Suốt 5 năm qua, anh sống một mình chăm lo hương khói cho ông ngoại trong ngôi nhà do địa phương xây tặng cách đây đã 25 năm (ảnh). Hiện nay, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Hoài, năm 1996 bỏ đi đâu không ai biết, để lại Hùng cho bà ngoại nuôi. Năm 2006, bà ngoại Hùng là cụ Nguyễn Thị Đoài ngã bệnh và qua đời. Kể từ đó, ngày nào Hùng cũng đi lang thang, vật vờ xin ăn. Hiện nay, anh Hùng có biểu hiện bị bệnh tâm thần.

Anh Nguyễn Văn Hùng không người thân, bệnh tật, hằng ngày phải lang thang xin ăn, không biết rồi đây tương lai sẽ ra sao? Rất mong các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp chung tay giúp đỡ anh Hùng.

Những tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Ban Chính sách xã hội xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; hoặc ông Nguyễn Thế Hanh, Bí thư Chi bộ 5, thôn Phạm Xá 2, Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương (số điện thoại: 0166.2149543).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người lo hương khói cho một liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ