
Nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Tất Hanh bên bức vẽ của mình.
Nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Tất Hanh là hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng, sinh năm 1954, quê ở thôn Bắc 2, xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên). Ngày còn học phổ thông, ông thường theo chân một số người bạn của họa sĩ Thọ Vân đi thực tế sáng tác. Không có toan, cọ, ông Hanh đi nhặt những viên đá cuội màu đỏ, vẽ lên tường, trên sân đình. Sau đó, ông tham gia lớp đào tạo mỹ thuật ngắn ngày do Sở Văn hóa-Thông tin (nay là Sở Văn hóa-Thể thao) tổ chức tại Trung tâm Văn hóa huyện Thủy Nguyên. Trong 10 năm từ 1971 đến 1981, ông Nguyễn Tất Hanh công tác tại Trường dạy lái xe, nay là Trường cao đẳng nghề số 3 (Bộ Quốc phòng) và được giao nhiệm vụ phụ trách Câu lạc bộ văn hóa thuộc Ban Chính trị, kiêm luôn thủ thư thư viện nhà trường. Có điều kiện được tiếp xúc các loại sách, báo liên quan đến văn học, nghệ thuật, ông mày mò học kẻ vẽ làm dàn pa-nô, trang trí báo tường, chụp ảnh sự kiện của đơn vị.
Rời quân đội, ông Hanh về công tác tại Phòng Văn hóa của Nhà nghỉ Công đoàn (quận Đồ Sơn). Cuối năm 1985, thiết tha với nghệ thuật, ông về công tác tại Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng, chuyên đọc mo-rát cho tạp chí Cửa biển kiêm lái xe của Hội. Ở vị trí công tác này, ông Hanh thường xuyên được tiếp xúc các văn nghệ sĩ tên tuổi của cả nước mỗi khi họ về với Hải Phòng. Sẵn có “máu” văn nghệ, lại được động viên, khích lệ, ông Hanh mạnh dạn hơn trong sáng tác thơ, chụp ảnh rồi chuyên tâm vẽ tranh. Ông dò dẫm thử sức nhiều chất liệu nhưng yêu thích sơn dầu hơn cả. Từ những thành tựu nho nhỏ ban đầu như có tác phẩm tham gia và đoạt giải tại triển lãm tranh cổ động của Ty Văn hóa Hải Dương năm 1993, ông có thêm các tác phẩm được treo tại Triển lãm mỹ thuật thường niên Hải Phòng. Năm 1995, ông đoạt hai giải khuyến khích Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm với tác phẩm tranh tĩnh vật và thơ “Chiến tranh”. Cuối năm 2000, Nguyễn Tất Hanh ghi dấu ấn với bức tranh tĩnh vật đoạt giải của Hội Mỹ thuật Việt Nam và nhiều tranh được chọn treo ở các triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Bức tranh chân dung cháu nội của nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Tất Hanh treo tại triển lãm “Khoảnh khắc sắc màu”.
Xem tranh của Nguyễn Tất Hanh, nhiều bạn nghề nhận xét có màu sắc trầm ấm, rắn rỏi, đậm “chất” dân tộc. Như tại triển lãm chung “Khoảnh khắc sắc màu” của ông với nhà văn, nhà biên kịch, họa sĩ Nguyễn Đình Chính tại Hà Nội, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, họa sĩ Lê Thiết Cương và nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi khác đều nhận xét cuộc triển lãm này là sự “hòa sắc chung” giữa hai họa sĩ, tạo nên những bất ngờ thú vị. Cảm giác tranh của Nguyễn Đình Chính là việc sự ngược thời gian để quay về các sắc thái vụng dại con trẻ với màu đẹp, đề tài trẻ trung. Ngược lại, tranh của Nguyễn Tất Hanh phản ánh đúng cách nhìn nhận cuộc sống ở độ tuổi 65. Những phong cảnh hoang vu lau sậy, những cuộn lưới đời sống, những đám mây phiêu cuồng tan tác bạt theo gió nhưng chưa biết thổi về đâu…hiện lên qua các bức tranh sơn dầu, cho thấy sự suy niệm của con người từng trải, luôn mải miết “dò đường” tìm cái đẹp. Hai phong cách sáng tác khác nhau lại bổ sung, hỗ trợ nhau, tạo nên sự hoàn thiện thành một phòng tranh đẹp.
Sau triển lãm chung “Khoảnh khắc sắc màu”, họa sĩ Nguyễn Tất Hanh ấp ủ nhiều dự định về mỹ thuật. Ông bảo, vẫn tiếp tục “dò đường” qua việc tìm kiếm chất liệu, đổi mới cách vẽ, cách sử dụng màu sắc để có thêm nhiều tác phẩm đẹp, chuyên nghiệp hơn để tô điểm cuộc sống./.
Bài và ảnh: Tường Minh