Ông Văn Trần Hoàn.
(HPĐT)- Cuối năm 2020, làm việc với Hải Phòng FC, lãnh đạo thành phố đặt chỉ tiêu thành tích sao cho xứng đáng với số tiền đầu tư 40 tỷ đến 50 tỷ đồng/năm từ ngân sách. Kết thúc V-League 2021, nếu Hải Phòng FC không lọt vào tốp 10, sẽ thay chủ tịch CLB. Không ngờ điều đó diễn ra sớm hơn.
Sau 3 vòng đầu ở V-League 2021 bay bổng, Hải Phòng FC gây thất vọng lớn. Cổ động viên Hải Phòng căng băng giôn phản ứng ở sân Lạch Tray yêu cầu chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng từ chức. Băng giôn ấy bị yêu cầu gỡ xuống nhưng cổ động viên Hải Phòng đã mang băng giôn này tới sân Thanh Hóa. Và thật mừng thành phố xử lý sớm, cuối tháng 4 đưa ông Văn Trần Hoàn, giám đốc Công ty CP Sông Hồng thay thế ông Trần Mạnh Hùng.
Văn Trần Hoàn được nhiều người biết đến nhưng không biết ông là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, chỉ biết ông Hoàn là “Hoàn pháo” biệt danh dành cho cổ động viên chuyên pháo sáng sân vận động. Với các hoạt động từ thiện ông Hoàn tham gia, đến và đóng góp một cách rất nhiệt tình. Thành phố phát động kinh phí ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung 2020, ông Hoàn cũng là người đến sớm và ủng hộ hơn chục tỷ đồng.
Với bóng đá, ông “Hoàn pháo” yêu bằng cả tâm hồn. Ông đi cùng đội tuyển quốc gia thậm chí tự mình đến tận Nam Phi xem World Cup 2010. Với bóng đá Hải Phòng quê hương, tình yêu ấy càng cháy bỏng. Cựu phó chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng cháy cùng đội bóng, buồn từng giọt với sự thất bại của Hải Phòng FC.
“Thay tướng đổi vận” luôn diễn ra ở bóng đá nhưng với Hải Phòng FC là thay chủ tịch CLB. Sự thay đổi ấy là hợp lý. Sự xuất hiện của ông Văn Trần Hoàn dần lấy lại cảm xúc của cổ động viên đất Cảng. Đã có cổ động viên trở lại sân để vui cùng màn ra mắt đơn giản của ông Hoàn. Đó là xuống sân thưởng nóng 200 triệu đồng khi Hải Phòng FC thắng Bình Phước, lọt vào vòng 16 đội của Cúp quốc gia. Rồi mức thưởng được ông Hoàn tặng là 1 tỷ đồng cho trận thắng Sông Lam Nghệ An 2-0. Những phần thưởng ấy động viên tinh thần cầu thủ đất Cảng để họ phấn khởi, thêm nỗ lực cống hiến.
Ông Hoàn đậu bến Lạch Tray cũng mang theo làn gió mới và thể hiện tình yêu của mình đối với bóng đá đất Cảng. Vào đúng giai đoạn nghỉ vì dịch COVID-19, mặt cỏ sân Lạch Tray được làm mới bằng cỏ Mỹ. 10 tỷ đồng được ông “Hoàn pháo” chi ra bảo đảm sân cỏ Lạch Tray hiện đại và không thua kém sân bóng nước ngoài. Chưa hết, ông còn làm nhiều điều bất ngờ khác để sân Lạch Tray đẹp, hiện đại, là điều kiện đón các đội tuyển quốc gia chọn sân Lạch Tray thi đấu. “Sẽ đổi mới hơn nữa, mùa tới Hải Phòng FC được đầu tư cầu thủ tốt, đội mạnh mẽ hơn”, ông Hoàn nói vậy và cho biết: “Hiện tại, toàn đội Hải Phòng FC gồng mình để trụ hạng thành công trước đã”./.
Đỗ Hân