Người nặng lòng với kịch nói đất Cảng

Thương Thương 20/02/2020 09:27

NSƯT Lê Dũng (thứ hai từ phải sang) trong vở kịch “Ông không phải bố tôi”.

Duyên nghiệp với nghề

Gặp NSƯT Lê Dũng vào buổi trưa tại phòng tập của Đoàn Kịch nói Hải Phòng, dễ nhận ra anh- gương mặt quen thuộc có mặt trong hầu hết các vở kịch của thành phố 31 năm qua. Nhất là đôi mắt biết nói đầy trăn trở với hy vọng sân khấu kịch chạm đến lòng người. Sinh ra trên phố Kỳ Đồng (Hồng Bàng) ngay gần Nhà hát thành phố, có cha mẹ đều là diễn viên của Đoàn Kịch Hải Phòng, nên cả tuổi thơ và khoảng thời gian trưởng thành của anh gắn liền với ánh đèn sân khấu. Sau khi bố mẹ nghỉ nghề, NSƯT Lê Dũng dấn thân theo nghiệp diễn. 18 tuổi, bỏ qua cơ hội đi Đức du học, anh đầu quân, trở thành một trong những diễn viên trẻ nhất của đoàn. Anh vừa diễn vừa học tại Khoa diễn viên, Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng. Tưởng chừng như thế là đủ để NSƯT Lê Dũng gắn với các vai diễn chính, phụ, già, trẻ của đoàn, nhưng không dừng lại ở đó, anh muốn đi học thêm để có thể hiểu, biết hơn về nghề, thỏa sức tỏa bung trong niềm đam mê sân khấu của mình. Anh tiếp tục học lớp Đạo diễn sân khấu của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Đây là nỗ lực không nhỏ của người nghệ sĩ kịch nói đất Cảng khi phải ngược xuôi giữa các vai diễn và công việc học hành, Hải Phòng- Hà Nội. Nghệ sĩ Phùng Lệ Thu nhận định: “Lê Dũng là diễn viên nhập tất cả các vai đều sống động”. Kết thúc 4 năm trải nghiệm kiến thức về sân khấu truyền thống trong vai trò diễn viên, NSƯT Lê Dũng bắt đầu công việc đạo diễn với vở diễn đầu tay “Con kỳ nhông”. Được NSND Lê Hùng (Giám đốc nhà hát tuổi trẻ Hà Nội) “giữ chân” lại Hà Nội, nhưng tình yêu với thành phố lại kéo Lê Dũng trở về. Đến nay, 5 đoàn nghệ thuật thành phố cùng người yêu mến sân khấu đất Cảng, ai cũng biết tới đạo diễn, diễn viên NSƯT Lê Dũng của Đoàn Kịch nói Hải Phòng.


Người “chung tình”với sân khấu kịch

Với bộ sưu tập huy chương không thể kể hết tại các kỳ liên hoan, hội diễn nhưng NSƯT Lê Dũng được ví như “hạt vàng đen” khiêm nhường của làng kịch nói đất Cảng. Anh nhập vai trọn vẹn những nhân vật như Trung tá Nguyễn Mạnh trong vở “Người thi hành án tử”, Kiên trong vở kịch “Thiên đường”, anh hàng thịt trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của cố nghệ sĩ Lưu Quang Vũ, đồng chí Phó chủ tịch tỉnh trong vở kịch “Phiên tòa đen trắng”... Để thành công với các vai diễn, ngoài tìm hiểu từng chi tiết, hình ảnh, lời nói, cử chỉ... nhân vật mình nhập vai, anh nghiên cứu kỹ từng suy nghĩ, nội tâm của nhân vật để hóa thân sống động nhất. NSƯT Lê Dũng chia sẻ: “Người xem biết nhân vật là do diễn viên đóng. Vật dụng biểu diễn là giả, nhưng nghệ thuật biểu diễn chính là khiến cho họ thấy đó là thật trong ảo. Trong đó, người xem cảm nhận được những cảm xúc vui, buồn, giận hờn, căm ghét với từng tình huống, từng nhân vật... mà tác phẩm đem lại”. Không chỉ được biết đến với nhiều vai diễn, NSƯT Lê Dũng còn là 1 trong 2 đạo diễn sân khấu được đào tạo chính quy của đất Cảng. Anh vừa nhận giảng dạy tại Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, vừa nhận viết kịch bản, đạo diễn hàng trăm kịch bản kịch cho các đơn vị, sự kiện của thành phố. Kịch bản của anh đoạt nhiều giải thưởng như tiểu phẩm “Nước bỏng” về những người anh hùng phá thủy lôi đồn Biên Phòng, vở kịch “Trận lụt Việt Hải” về cuộc sống của người dân Việt Hải đoàn kết, yêu thương trong thảm họa thiên tai... Đúng như giới nghệ sĩ sân khấu truyền tai nhau, NSƯT Lê Dũng là người chung tình, đắm đuối với sân khấu kịch.

NSƯT Lê Dũng (sinh năm 1971), diễn viên, đạo diễn Đoàn Kịch nói Hải Phòng Huy chương Bạc vai Kiên trong vở diễn “Thiên đường” tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018; Huy chương vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng “Người chiến sĩ CAND” lần thứ 3 năm 2015; hàng chục huy chương, giải thưởng tại các kỳ liên hoan, hội diễn.

Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người nặng lòng với kịch nói đất Cảng